Có những đầu ngày
Có những đầu ngày nằm nghe gió sớm
Nghe hơi sương lành lạnh quẩn quanh mình
Nghe khẽ khàng tiếng rèm lật chung chiêng
Tay quàng gối muốn vùi thêm giấc nữa
Căn phòng rộng màu lẻ loi thừa mứa
Cuối góc giường chiếc chăn gấp phẳng phiu
Dăm đóa hồng trên kệ nhỏ hiu hiu
Chật nỗi nhớ theo mùi hương áo thoảng
Lòng như rượu sánh tràn ly chếnh choáng
Những đầu ngày thức sớm phố chưa ai
Nhung nhớ này biết mai nữa nguôi ngoai
Hay hóa bể nghìn xưa sau không cạn ?
Có những đầu ngày nằm thương chạng vạng
Thương mắt người lần sưởi ấm hoàng hôn
Em đã lật mình về phía yêu thương
Nghe tha thiết những đầu ngày đang đến....
PL 31.1.2017