Vu vơ
Hoa vẫn nở mỗi mùa đang đến
Mộng vẫn hiền mỗi tháng năm qua
Ngày vẫn cứ sáng chiều đổi chỗ
Đưa người đi muôn nẻo lụa là..
Con sẻ nhỏ hót ǵ đầu lối
Chắc gần rồi mùa nhớ mùa yêu
Mùa của những cơn mưa gội phố
Mùa lá bay quyện lá đường chiều
Em cũng muốn nói ǵ có phải
X̣e tay ra thấy bóng tay người
Hạt yêu thương xôn xao mầm nảy
Trổ dịu dàng những đóa thơm tươi
Nhặt lên nắng thấy yêu nắng quá
Pha tách trà nghe nhớ hương quen
Muốn bỏ lại việc vàng ra phố
Vọng ngoài hiên tiếng gió gọi t́m
PL 17.2.2017