Không đề
Chim đã hót đầu ngày ríu rít
Người đã đi ra phố lâu rồi
Em cũng đã pha mình trà mới
Cớ chi lòng trầm quá đi thôi
Lịch trên tường tháng 2 sắp hết
Ngoảnh sau mình bao nỗi lênh đênh
Từng ngăn lòng từng trang ký ức
Vẫn đôi khi như sóng dập dềnh
Ai đứng lại bên đường bịn rịn
Chuyến xe tình vừa khuất sau sương
Lòng rụng xuống trái sầu lặng lẽ
Lệ hoang mang nhỏ xuống bình thường
Có những điều trái tim không thể
Như sai mùa, lạc lối, không duyên
Âu kiếp trước quên chưa nần nợ
Thành đó đây xa ngái nẻo tìm...
Ngày đã mới... rồi mai lòng mới
Rồi mai tình sẽ đổi phiên sang
Lưu luyến cũ buồng tim xếp lại
Lửa lại khơi lên dưới tro tàn...
PL 19.2.2017