Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4741  
Cũ 24-05-17, 08:01 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mưa chiều

Mưa ngoài cửa sổ
Hạt bay đầy trời
Phố chiều lằng lặng
Nằm nghe mưa rơi

Sợi mưa quyện nhớ
Sợi mưa đan thương
Lưng trời giăng trắng
Áo ai cuối đường

Mưa mềm mái phố
Lay ḷng t́nh nhân
Gót người qua ngơ
Xôn xao t́nh gần

Mưa treo ṿm lá
Hạt tṛn trong veo
Hẹn nào thương quá
Nôn nao ngực trèo...

PL 3.4.2017
Trả lời với trích dẫn