SG sáng nay...
Hình như là mưa ngấp nghé
Hình như là gió miên man
Lưng trời âm u mây xám
Lẽ nào lạc lối thu sang
Quán hàng nhà ai mở sớm
Ghế bàn đợi khách chơi vơi
Con đường chân nào chưa tới
Lá buông dăm phiến gọi mời
Nói gì với em, sẻ nhỏ
Ríu ran ran ríu đầu cành
Hay là hỏi han em đó
Ân cần lo áo phong phanh
Hình như là mưa đợi phút
Về rơi như đã hẹn hò
Vòm cây vài tia nắng sớm
Mưa nằm đâu đó co ro...
...
Sài Gòn nhiều khi ngồ ngộ
Nắng mưa đỏng đảnh lạ lùng
Hay cũng như em bất chợt
Vui buồn đi đến mông lung...
PL 24.4.2017