Đợi em nhé
Đợi em về phố nhé
Đợi em về ai nghen
Vừa xa xăm đôi chút
Đã nghe tim nhớ lèn
Từ bao giờ em đã
Yêu phố như yêu mình
Nhớ và thương nấn níu
Mỗi lần xa chông chênh
Đêm nơi này gió lạnh
Đêm nơi này sương chan
Phố chắc đang phố ấm
Vòng tay êm chờ quàng...
Em về... mây đón nhé
Em về... gió chờ ha
Như là xa lâu lắm
Nhớ anh và nhớ nhà...
PL 15.4.2017
Hình như
Hình như
em bỏ quên rồi
Trái tim ở lại phương trời có anh
Về...
quen hoá lạ loanh quanh
Đi dăm nẻo
lại loay hoay tần ngần
Hình như
muôn lối mây trầm
Nắng lưng lửng
một nỗi thầm không tên
Có gì
như những chông chênh
Lay lòng chới với
giữa lênh đênh người
....
Ai giăng nỗi nhớ bời bời
Nhìn đâu cũng thấy mắt người
miên man...
PL 15.4.2017