Thứ bảy
Ra phố cùng con rồi về nấu nướng
Rồi nghe mưa nghe gió bên trà
Nghe chim hót bên ngoài cửa sổ
Rồi nhớ người đang ruổi rong xa
Lòng đơn giản thì đời đơn giản
Những niềm vui đâu đó quanh mình
Đem trở trăn vùi sâu đáy ngực
Để nhẹ nhàng qua lối thênh thênh
Người vừa ghé, lâu rồi mới ghé
Đã tình thân lưu lạc kể gì
Duyên hội ngộ trăm năm dễ có
Để nụ cười xóa hết hồ nghi
Muốn vòng tay ôm vào thứ bảy
Rồi gối đầu lên những yêu thương
Con trai nhỏ ngồi khe khẽ hát
Ngày treo lên những sợi nắng hường...
16.7.2016