Dậy sớm
Kéo rèm mở cửa phố c̣n im
Mưa đổ đêm qua vẫn ướt thềm
Dăm nhánh lan treo hoa mới nở
Lá vàng mấy chiếc rụng nghiêng nghiêng
Tàu xa chạy sớm đi đâu đấy
Có tạt hiên người đôi phút không
Nỗi nhớ nơi này đang chất chứa
Bâng khuâng muốn gởi chốn muôn trùng...
Bỗng lạnh hơi sương len áo mỏng
Gió tràn kẽ ngón vọc vầy tay
Xóm giềng ô cửa c̣n phong kín
Ta chỉ ta thôi với đầu ngày...
Ai đó ngủ đi đừng trở giấc
Cuối tuần mi khép thật an yên
Ngày sang chầm chậm thôi ngày nhé
Để gối chăn ai mộng đến t́m...
16.7.2016