Níu tay tháng sáu
Có thể nào ở lại không tháng Sáu
Dẫu bên thềm tháng Bảy đứng khoanh tay
Mưa vẫn còn trên muôn lối giăng bay
Phượng khép nép tường rào chưa kịp nở
Lịch hôm này rụng xuống tay bỡ ngỡ
Ngẩng mặt nhìn… sắp sửa những chia xa
Có thể nào đừng khuất bóng hôm qua
Để ngày mai chầm chậm thôi gót tới…
Có thể nào gần hơn bao vời vợi
Góc chân trời mai nữa cánh chim đi
Tháng Sáu đừng theo dấu những thiên di
Bỏ mùa lại bên thềm không ngơ ngác
Ôi chuyến tàu sắp rời ga khao khát
Có thể nào chầm chậm bánh lăn không
Trong cõi lòng vạn cơn sóng mông lung
Ôm tháng Sáu bùi ngùi bàn tay níu
Gió ơi gió vừa ngang thềm có hiểu
Có lệ thầm rớt trước buổi chia phôi
Có thể nào thời gian đó ngưng trôi
Người nấn ná bên người thêm chút nữa..
PL 30.6.2016