Phượng Tím
Chợt nao ḷng phượng tím
Hiện trên trang thư người
Thời gian…thời gian chảy
Xuân th́... xuân th́…trôi..
Tưởng ḷng xưa đă khép
Tưởng t́nh nào đă phai
Chạm màu hoa sắc mực
Nỗi niềm loang miệt mài
Anh đôi lần c̣n nhắc
Em nhiều khi ngoái nh́n
Đời mênh mông khoảng cách
Muôn giọt sầu lung linh
Chiều bâng khuâng phượng tím
Lời ru về qua hiên
Người xa người từ độ
Nẻo trần gian nổi ch́m…
PL 22.3.2016
Bữa tối ngồi với người dưng
Bữa tối ngồi với người dưng
Thương ai ngược xuôi đâu đó
Gạo tiền cơm áo vô tâm
Níu bàn chân nào không bỏ
Bao giờ ? Nhiều khi ḷng hỏi
Một người ngồi với người quen
Việc vàng nhẩn nha ngoài ngơ
Phôn không ai gọi nằm hiền
Người dưng... người dưng rảnh rỗi
Xót người c̣n măi thiên di
Bao giờ ? Ngổn ngang niềm đợi
Gói trong tim những nhu ḿ
Hẹn ḥ bao lần mai mốt
Vẫn c̣n chờ những mốt mai
Mỏi mong một ly vang đỏ
Sẻ san đi nỗi nhớ dài...
PL 22.3.2016