Tớ với cậu
Tớ với cậu giận hờn như trẻ nhỏ
Dăm ba điều là tắt nick im hơi
Người phía đó kẻ nơi này... lặng lẽ
Có tiếc thời gian qua cửa bời bời ?
Không hợp khẩu chắc rồi.. hai đứa biết
Người thích trêu kẻ hay giận.. chứ đâu
Tớ với cậu tóc đà phai quá nửa
Giận thêm đi cho mau sớm bạc đầu
Thế mới hiểu tri âm nào đơn giản
Một quăng đường mấy bận đă quay lưng
Ly trà nọ cầm lên và đặt xuống
Có mỏi tay ? Mà bắt chuyện lừng khừng
Hay cứ giận cứ hờn đi cho thỏa
Để mai già có kỷ niệm cầm tay
Ngồi tưởng tượng… mai già mà giận thế
Chắc cháu con trêu hai đứa đến gầy…
PL 1.3.2016