Thôi anh
Thôi anh
đừng ghé với người
Hồn em tao tác
nụ cười cũng đau
Vết nào ngày cũ
c̣n sâu
Tim nào gió chạm
hố sầu c̣n dâng
Biết là vô lư mà… nhưng…
Xin anh đừng ghé
"người dưng" chạnh ḷng
Lối nào
chân đă đi ṿng
Thuyền nào
lái đă theo sông một ḿnh
Đă thay áo mới cuộc t́nh
Xin anh đừng nữa trái tim về giày…
PL 26.2.2016
Đợi
Mẹ đợi con, con gái
Mỗi ngày lịch sang trang
Tháng giêng c̣n dăm bữa
Mùa xuân đang chớm tàn
Người đi đang về tới
Chiều từng chiều hoàng hôn
Mẹ dơi con phía đó
Vạn nhớ mong bồn chồn
Bao giờ con vẫy chuyến ?
Ba lô đặt xuống thềm
Mẹ đợi con, con gái
Trong nỗi niềm không tên
Đă bao lần con nhỉ
Tay cầm rồi tay buông
Mẹ đợi con cần mẫn
Đó đây muôn dặm trường
Phượng hồng dăm tháng nữa
Bây giờ lá đương xanh
Mà mỗi lần ra phố
Mẹ mong chờ loanh quanh...
PL 26.2.2016