
19-02-16, 12:39 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Minh
Anh không có giờ để họa bài thơ em, tạm thảo nhanh mấy dòng thơ 7 chữ, em thông cảm.
Anh hiểu
Anh hiểu rằng em chẳng vô tình
Khi tình len lỏi tận cội tim
Núi cao vòi vọi tay nào vói
Biển cả mênh mông mắt dõi tìm...
Mấy ai nhìn lại quá khứ qua
Sông kia rẽ nhánh mịt mù xa
Sao anh nỡ dám mang lòng trách
Tri kỷ thơ văn hẳn đủ mà
Thơ tựa rượu... em... tựa tách trà*
Rượu ấm, trà ngon, "ấy" mặn mà
Huyền Minh
Feb.18/16
*Lại lấy ý Tú Xương
P.S: Dùng từ "ấy" sao giống hồi 18 tuổi quá đi hà! hehe
|
Hiii
Ấy
Ước gì trở lại đôi mươi
Gọi nhau bằng "ấy" rồi cười ha anh
Mắt còn mơ mộng long lanh
Tim còn rộn rã tình xanh tình hồng
Giờ em cải đã tàn ngồng
Vần thơ quấn quít xuân đông thu hè
Ví như tri kỷ bạn bè
Gọi nhau "ấy" chắc người nghe giật mình...
PL 19.2.2016
Lần sửa cuối bởi phale; 19-02-16 lúc 12:45 PM
|