Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4515  
Cũ 25-01-16, 12:06 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Giấc mơ trưa

Đêm qua uống trà chắc vậy
Mắt hoài không khép, trở trăn
Lướt phây, làm thơ nghe nhạc
Cùng đêm quanh quẩn dùng dằng

Bây giờ đọc mail gà gật
Cà phê nốc mấy ly rồi
Chữ dày như giun ngọ ngoạy
Canh hoài chẳng thấy giờ trôi

Box này box kia lăn tám
Mà cơn buồn ngủ không buông
Báo này báo kia rướn đọc
Bao nhiêu tin tức cũng thường

Hay cần bờ vai ai đó
Ru ḿnh một giấc giữa trưa?
Mà biết t́m đâu ai đó
Dẳng dai cơn buồn ngủ đùa…

PL 25.1.2016
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (31-01-16), Gió Bụi (04-02-16), hoanggiao (05-02-16), Huyền Minh (16-02-16), Mây Phiêu Lăng (12-02-16)