Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 02-11-15, 10:53 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Câu này vẫn chưa đúng NĐT, cô PL

Bút mực giờ đây quả đã ... gì
Nhưng đời lắm kẻ vẫn còn si
Thời gian cũng trộm, vào đâu rứa?
Kĩ thuật mà sơ, có thể vì...
Cực sức xong rồi lên đỉnh chữ
Trân mình để lại uống nguồn thi
Giang hồ hiểm ác em nào sợ
Chỉ sợ vườn ai rấp ngõ thì...


...

Đã vậy đành cam biết sửa gì...
Treo mình lưới hiểm nhọc lòng si
Mò tung bọc chữ tay mòn chắc
Vọc mủn rừng câu mắt lõm vì
Rỗi việc chèn teo nguồn cảm hứng
Dư giờ đọa nát mảnh đời thi
Y rằng cũi sắt lồng tư tưởng
Bỏ ngục vần thơ rõ thế thì …

PL 2.11.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 02-11-15 lúc 11:41 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (21-11-15), CM4Q (11-06-20), nguyenxuan (10-11-15), Tường Nghi (05-11-15), Thành Phạm (02-11-15)