Quote:
Nguyên văn bởi Tường Nghi
THANH MINH
Nào ai giỡn nguyệt đắm hoa ǵ
Chắc Tỷ- Huynh đài ngỡ đệ si...
Nỗi khổ cù cưa nhàu chắc tại...
Niềm vui khấp khởi rỡ thêm v́...
Thương hoài chữ hẹn mê vần phú
Nhớ măi câu thề mộng nẻo thi
Ngơ Thúy dù cho đầy “huyệt hổ”
Vườn Trăng hổng đến...Lỡ xuân th́!
Lăo đệ 50.
|
Đệ cứ tự nhiên
Giỡn ghẹo mà thôi chẳng ư ǵ
Nên thời thoải mái chuyện trồng si
Vừa quen đă nghịch âu dường thể
Mới gặp đà trêu nhẽ bởi v́
Dẫn nẻo vườn trăng nồng chén rượu
Đưa đường lối chữ đượm hồn thi
Cho dù hiểm huyệt liều phen dấn
Lăng tử lừng danh nếu ngại th́…
PL 30.10.2015
Lần sửa cuối bởi phale; 30-10-15 lúc 01:55 PM
|