Khi mùa thu về
Đôi nhành cỏ chiều mùa thu vắng nắng
Lay ḷng người lữ khách một lần qua
Bao giấu giày theo năm tháng phôi pha
Cỏ vẫn mọc âm thầm trong chốn cũ...
….
Ngỡ kỷ niệm trong ngăn ḷng đă ngủ
Dưới tro tàn, lửa đă lịm…không hay
Chợt thu về mang nỗi nhớ trao tay
Tim ̣a ập cơn sóng duềnh chếnh choáng
Xa lắm rồi những mùa xưa thấp thoáng
Những tên người im ắng tháng năm trôi
Những cung đường và mưa nắng đổi ngôi
Quay mặt lại nghe buồn vui gầy guộc
….
Thu nhớ ai miệt mài trên lối ngược
Rắc hoa vàng, sương lạnh mỗi mai đi
Ta nhớ ǵ mà quay quắt đôi khi
Màu hoa cũ nhói ḷng trên nẻo lạ…
PL 19.10.2015