Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #23  
Cũ 14-10-15, 11:39 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Thôi…
To anh MGLT

Nửa muốn xao lòng nửa sợ… Thôi!
Duyên kia số nọ định an rồi
Dài tay chỉ cố e kim gãy
Rộng ngón vung chen ngại méo nồi
Bến đã gần chân tranh há rượu
Thuyền đà sắp đích quệt chi vôi
Đường đi quá quãng quàng thêm nặng
Trả bớt nhân gian nhẹ chỗ ngồi…

PL 14.10.2015


Happy Woman’s Day


Phụ nữ hàng năm được mấy ngày…
Nghe chàng chúc tụng, vạn lời hay
Hoa bày bánh để bừng tim phổi
Tiền gởi vàng trao rạng mặt mày
Quần tạm ngừng xăn xôi thịt xõa
Tóc thời nghỉ búi rượu trà say
Rồi mai trở lại như thường hỉ
Giặt giũ, cơm canh tất bật cày…

PL 20.10.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 03-12-18 lúc 05:36 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (15-10-15), nguyenxuan (03-11-15), Tường Nghi (26-10-15), Thành Phạm (22-10-15)
 
Loading...