Chợt thu
Có phải mùa thu vừa sang không nhỉ
Sao chợt sương mù, sao chợt heo may
Chợt lá vu vơ rơi xuống chân ngày
Chợt nắng xa xôi bần thần mây thấp
Gió nhắc nhở gì vòm cây ray rứt
Rêu cỏ tường rào da diết hoa rơi
Phố lửng buổi chiều sỏi đá lăn đôi
Mái phố im lìm bầy chim sẻ ngủ
Ai chở thu về hiên nhà tư lự
Bên bậc cửa sầu nghe nhện buông tơ
Hay là mùa thu thương nhớ ngây ngô
Lạc lối vô tình từ phương xa lạ
Có lẽ là thu…chiều phai vồn vã
Bên lối muồng vàng cánh khép bâng khuâng
Ta can cớ gì lòng bỗng rưng rưng
Ô cửa rèm buông phòng yên gương lặng…
PL 8.10.2015