Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4462  
Cũ 06-10-15, 03:18 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Ví dụ mình yêu…

Ví dụ mình yêu… ví dụ thôi..
Ngoài song hiên vắng gió bùi ngùi
Dường thu có phải ? Thu mùa trước ?
Dăm cánh hoa vàng khe khẽ rơi

Chớm mỏi bàn chân vòng mấy nẻo
Đường quen lần lữa ngại song đi
Nguyệt Tơ vô lẽ thêm lần giỡn
Đem nỗi niềm ai thử nhu mì ?

- Ví dụ…
lời anh ghe chạnh xót
Khoảng trầm.
- Em muốn chút thời gian
Mù sương cuối nẻo… chiêm bao rụng
Xao xuyến hình như đã mục tàn

Em hẹn ngày sau thôi chắc vậy
Con tàu muộn chuyến lỡ mùa yêu
Buồn tênh ví dụ… người đây đó..
Lặng nhé bờ tim ngọn thủy triều…

PL 24.9.2015
Ví dụ mình yêu ... ví dụ thôi
Lời ai rớt khẻ ... dáng xiêu ngồi
Chênh chao khoảng lặng ... lòng chua xót
Bóng ảo nhoè sương ... gió réo bồi
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Cá chuồn (07-10-15), hoatigon208410 (07-10-15), mimosa (09-10-15), nguyenxuan (08-10-15), phale (07-10-15)