
01-09-15, 07:04 AM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Thư gởi mẹ 2015
Lâu rồi mẹ vắng ở nơi nao
Vu Lan hoa trắng...nhớ thương trào
Thèm nghe tiếng mẹ thèm ghê gớm
Chấp chới chân trời một đốm sao
Những lúc vô tình ngang chốn cũ
Nhói lòng da diết mái nhà xưa
Dường như còn thấy nguời đâu đó
Áo nón hương hơi chỉ mới vừa
Mẹ ở nơi nào trong gió sương
Tìm đâu hở mẹ chỉ con giùm
Ơn đền, hiếu trả lần không kịp
Canh cánh trong lòng thương quá thương
Chiều nay con đốt nguời khăn áo
Hương trầm ủ lấy giọt châu sa
Chắc là mẹ hiểu con yêu mẹ
Yêu thuở xa xưa rất thật thà...
Mới đó thời gian nhanh quá mẹ
Ngoảnh nhìn con đã tóc mai phai
Mà sao lòng vẫn chênh chao lắm
Mỗi độ Vu Lan hoa trắng cài....
Mẹ ở phương trời vui mẹ nhé
Lên chùa con thắp nén nhang thơm
Cầu cho an lạc nguời xa ngái
Thương nhớ tràn tim khó cậy lời...
PL 31.8.2015
|