Bao giờ thì ta yêu nhau
Bao giờ thì ta yêu nhau
Em hỏi gió. Hỏi mưa. Hỏi nắng
Ước mơ thì xanh, nhịp cầu khó bắc
Ta bỗng như là Chức Nữ - Ngưu Lang
Em sẽ lật mình, thương nhớ cũ sẽ sang trang
Cũng như anh sẽ bỏ lại sau lưng hoài niệm
Vẫn thấy mơ hồ những lằn ranh hiển hiện
Câu hỏi "bao giờ", lời đáp cứ xa xôi
Có lẽ nào sao chẳng thể đổi ngôi
Nguời ấy của anh và nguời ấy của em... lấn bấn
Kẻ đã ra đi, kẻ ở lại cớ gì níu nấn
Nhớ nơi này... nhớ nơi đó... hoang mang
Có lẽ nào không tròn được nữa vầng trăng
Mùa đã rụng, đã tàn, đã úa
Những ngón xanh xao ôm ngậm ngùi thề hứa
Bao giờ thì mình có thể nguôi quên
Em lục trong từ điển để đặt cho tình mình một cái tên
Không phải bạn bè. Hơn một nguời tri kỷ
Vòm lá xôn xao, con đường thủ thỉ
Em vẫn nơi này... anh nơi đó... tơ vương
31.8. 2015