Cô gái mùa thu
Là em cô gái mùa thu nọ
Má đỏ môi hồng đợi tình nhân
Hoa cúc đã vàng nơi hò hẹn
Chưa thấy nguời sang lệ nhỏ thầm
Cô gái ngồi bên thềm cỏ cũ
Một mình ôm gối một mình thôi
Lòng bao nỗi nhớ chen nhau thức
Da diết khôn nguôi nhạn cuối trời
Tháng chín về ngang thương cô gái
Thả vạt nắng hồng xuống quanh vai
Gió nhẹ như là hơi thở nhẹ
Vài ba chiếc lá tóc đan cài....
Cô gái mùa thu sầu chất chứa
Lục tìm ký ức những mùa vui
Mùa vui đã vắng... còn ai nữa...
Lối với hàng cây đứng ngậm ngùi...
PL 30.8.2015