Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 28-08-15, 11:16 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Phân vân

Em không biết mình mong chờ gì nữa
Đã mùa thu… lá đỏ áo thay rồi
Ly rượu thề đã người khác kề môi
Và hò hẹn cũng từ lâu hờ hững

Phố lạ rồi bàn chân nào còn quẩn
Có điều gì không nỡ vẫy tay xa
Hơn bốn mùa len lén những phôi pha
Em còn cố vẽ vời điều giả sử

Gió nhiều khi trên đỉnh lòng đến ngự
Mây nhiều khi trong đáy mắt sang giăng
Những mặt người quen rồi lạ.. băn khoăn
Gìn ray rứt những tương phùng – ly biệt

Nhớ hay quên… lòng bỗng dưng ngờ nghệch
Cánh hoa hồng thơ thẩn sớt qua tay
Mai không còn em nữa… một người thay
Con đường rẽ… mong là anh Hạnh phúc !

PL 28.8.2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (30-08-15), hoatigon208410 (01-09-15), mimosa (06-09-15)