Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #4409  
Cũ 15-06-15, 11:59 AM
Mây Phiêu Lăng Mây Phiêu Lăng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Cơm áo không đùa với khách thơ
Nên chi bút mực phải ơ hờ
T́nh yêu giấu mặt vùi đâu đó
Anh nửa địa cầu… đâu dễ mơ…

P/s: Ông kẹ dễ thương quá
Cách nửa địa cầu...đâu có xa
Miễn là em muốn
…được thôi mà
Đêm nằm anh để hồn theo mộng
Và cứ mơ màng gió thổi qua



Em có dang tay đón nhận không?

Tán tỉnh em tiếp nè:

Có phải là anh “rứt” dễ thương?
Nên em mắc cỡ sợ sai đường
Bèn khen ông kẹ nh́n sao đẹp
Để khiến đêm về anh vấn vương?

Lần sửa cuối bởi Mây Phiêu Lăng; 15-06-15 lúc 12:03 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lăng For This Useful Post:
Cá chuồn (17-06-15), phale (16-06-15)