Đêm off chính thức là đêm 18, nên mọi người có thời gian của ngày 18, 19 để tham quan, tìm hiểu về Đà Nẵng. Mimosa đã rất chu đáo khi set up cả chương trình tham quan cho mọi người mặc dù Mi không thể tham gia chung.
Bà Nà Hill là điểm đến mà chắc khách du lịch nào đến Đà nẵng cũng sẽ mong muốn đặt chân tới.
Trước khi đến ĐN PL cũng được nghe nhiều về Bà Nà Hill với những lời ca ngợi, nên càng háo hức với chuyến lên đỉnh này và không ngừng tưởng tượng về sự lãng mạn, thơ mộng với mây ngang trời, bướm lượn xung quanh và sương khói mờ nhân ảnh…
Nhưng có lẽ đã đi ngược mùa, nên ngược lại tưởng tượng của PL, Bà Nà Hill trong tiết trời tháng 4 này không khác gì thành phố bên dưới, và hơn cả tưởng tượng là lượng người đổ đến đây đông như công viên Đầm Sen SG mùa lễ tết, mặc dù giá vé cáp treo không hề rẻ 550k/người, chỉ để đi cáp treo…
Nhưng có đi mới thấy sự lộng lẫy, hùng vĩ cũa Bà Nà Hill, khi ngự trên đỉnh núi mà hệ thống cáp treo, hệ thống xe lửa leo núi và các khu vui chơi, làng pháp được xây dựng vĩ đại và hoàn mỹ…
Nếu ở lại đây được vào buổi tối thì chắc sẽ thưởng thức được không khí trầm mặc, tĩnh lặng của núi rừng, khi vắng bóng khách du lịch.

Lần sửa cuối bởi phale; 25-04-15 lúc 07:45 AM
|