Xem bài viết riêng lẻ
  #10067  
Cũ 12-03-15, 09:40 AM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Đi qua mùa hè nắng lửa
Em làm chiếc nón màu xanh
Trong ṿng tay em che chở
Ngọt ngào mát rượi đời anh

Đi qua mùa thu giông băo
Em làm mái nhà b́nh yên
Trong ṿng tay em che chở
Cánh chim về ru giấc hiền

Đi qua mùa đông giá lạnh
Em làm áo ấm chăn êm
Trong ṿng tay em che chở
Nụ hôn ươm suối tóc mềm

Bây giờ mùa xuân đang tới
Mà sao em vội ra đi
Làm đẹp cho đời lần cuối
Cháy lên trong phút tử ly

Ơi em một đời lặng lẽ
Một đời che chở t́nh ai
Giờ đây em nằm dưới đất
Chân ai giẫm nát h́nh hài

Ơi em một đời vất vả
Một đời lo liệu v́ ai
Thôi xin em nằm yên nghỉ
Có anh cùng em một đời

Hà Nội mùa lộc vừng thay lá 2015
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (14-07-15), Giác Ngộ (11-08-15), Gió Bụi (18-07-15), hoabeodai (15-03-15), nguyenxuan (14-03-15), phale (12-03-15), Tường Nghi (26-10-15)