Xem bài viết riêng lẻ
  #10060  
Cũ 21-01-15, 04:45 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Phong Trần Xem bài viết
NỖI NHỚ BƠ VƠ

Đă biết rằng chẳng đến được với nhau
Sao nỗi nhớ cứ vô t́nh dày xéo
Gặp một đoạn mà xa nhau vạn nẻo
Hai phương trời...
Nhớ - nhớ
Thương - thương

Em dại khờ - ta lạc lối vấn vương
Tội tim đau gào thét mỗi đêm trường
Ôi ngàn lần... ta là người có lỗi
Ân t́nh này sẽ c̣n măi đau thương

Ta lại về với những cơn mơ
Dù cho đó không bao giờ là thật
Nâng ly đắng giữa cuộc đời... Được - mất
Ta sẽ ru ḿnh bằng ánh mắt nơi xa

Cảm ơn người đă đến bên ta
Cho ta được thêm một lần chao đảo
Giữa Sài G̣n cơn mưa vội ráo
Ngọn gió rùng ḿnh...
Thêm những khát khao...


Bài thơ hay và da diết lắm PT. Chúc em luôn vui
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (01-03-15), Giác Ngộ (21-01-15), Gió Bụi (18-07-15), hoabeodai (06-10-15), nguyenxuan (04-03-15), Tường Nghi (26-10-15)