Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Khi mẹ 82 tuổi (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5042)

nguyenxuan 14-04-14 01:06 PM

Khi mẹ 82 tuổi
 
Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 152922)
KHI MẸ 82 tuổi

Dẫu có điều chi mẹ chỉ cười
Quên chiều vất vả lăng mùa rơi
Thời gian bóng đổ đâu c̣n biết
Kỷ niệm ngày vui đă lặng rời
Ngọc quư không màng lơi sướng khổ
Châu nhiều chẳng thiết mặc đầy vơi
Ch́m sâu tiềm thức niềm xao động
Phúc lộc buồn đau lẫn nợ đời.

Nguyên Xuân
27/1/2014

MẸ ƠI!

Chỉ biết cầu mong mẹ vẫn cười
Vui nh́n nắng đọng ngắm chiều rơi
Ḷng tê mỗi khắc con thầm tủi
Dạ đắng từng giây bước mỏi rời
Quư sữa nguồn sâu t́nh chẳng cạn
Thương hồn biển thẳm nghĩa nào vơi
Dành trao đă vợi ḍng hương lửa
Hết mộng ngày xao mặc cơi đời!
Mẹ ơi!

Nguyên Xuân
10/4/2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:51 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.