Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Bình thiên, Luận địa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=137)
-   -   SỰ cân bẰng (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3674)

kehotro 28-11-11 02:19 PM

SỰ cân bẰng
 
Xã hội ngày nay càng tiến triển thì các loại tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi. Và để lôi ra ánh sáng một sự việc gì đó là điều vô cùng khó khăn! Bọn tội phạm giờ đã ở trong một vỏ bọc hoàn hảo để không ai có thể nghĩ đó là kẻ phạm tội.

Mới đây, một tướng lĩnh cấp cao của Canada, người mà toàn thể Canada đều tin chắc ông ta sẽ ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ quốc phòng đã bị bắt. Vụ án này liên quan đến việc giết mười bốn mạng người trong những năm gần đây mà cơ quan điều tra không tìm ra thủ phạm.

Không phải bây giờ Thế giới mới biết đến việc điều tra là nhắm vào những đối tượng liên quan nhưng ít có khả năng để người khác nghi ngờ nhất. ( Đây là xu hướng điều tra hiện đại ) mà trước đó vào năm 1974. Các nhà tâm lý học đã bắt đầu biết đến cụm từ ‘’ sự cân bằng trạng thái ‘’. Năm 1974, lần đầu tiên tại Bỉ, một giáo sư nổi tiếng đã bị bắt khi ông ta liên quan đến việc giết người. Sau một thời gian dài cơ quan chức năng lọt vào thế bế tắc thì một thông tin của một gái mại dâm cung cấp cho cơ quan điều tra đã hướng việc điều tra đến giáo sư nọ khi cô ta tình cờ thoát chết khỏi bàn tay kẻ thủ ác. Và sự việc cũng rất tình cờ khi bộ tóc giả của giáo sư đã bị rơi ra trong lúc hành sự để cô ta phát hiện ra bộ mặt hóa trang của ông ấy.

Cô ta đã nói với cơ quan chức năng là mình có cảm giác kẻ giết người rất giống với một quý ngài đã nhiều lần xuất hiện trên các phương tiện đại chúng. Nhưng ông ta là ai thì cô ta không nhớ. Từ manh mối nhỏ nhoi này, các nhà điều tra đã bắt đầu đặt các câu hỏi và khoanh vùng đối tượng. Khi các bức ảnh được đưa ra để cô gái nhận dạng. Rất bất ngờ khi cô ta chỉ tay vào bức ảnh của vị giáo sư lừng danh.

Các nhà điều tra vô cùng ngạc nhiên vì không thể nghĩ một người đạo đức, một người có nhiều cống hiến cho khoa học lại là người có thể có quan hệ với gái mại dâm và giết người. Tuy nhiên, họ vẫn cho người theo dõi hoạt động của ông ta. Điều bất ngờ đã xảy ra khi bước ra khỏi nhà ông ta là một người đàn ông không hói đầu và hoàn toàn khác hẳn với vị giáo sư đáng kính. Sau khi vòng vo nhiều khu phố, người này đã đến khu vực hoạt động của gái mại dâm và việc mua bán diễn ra suôn sẻ. Người đàn ông này, chắc chắn là giáo sư vì nhà ông ta được theo dõi 24/24.

Tuy bất ngờ với việc giáo sư tìm vui tại những nơi nhơ nhớp ấy nhưng để đưa kẻ thủ ác ra trước vành móng ngựa lại không có chứng cứ về việc giết người. Các nhà điều tra hỏi cô gái mại dâm thì được cô ta cung cấp thêm thông tin. Khi ông ấy thuê tôi, ông ta có mùi rượu và khi hành sự thì vô cùng kỳ quặc và rất dã man. ( Ngày nay chúng ta gọi nó là biến thái ) Tôi đã không tài nào chịu nổi ông ta và không chấp nhận ông ấy. Ông ấy đã nổi điên và cố tình giết tôi.

Cuối cùng thì các nhà điều tra đã tóm được vị giáo sư nọ khi đưa giáo sư vào tình trạng thỏa cả hai điều kiện trên. Lúc giáo sư nổi điên lên giết người, nhà chức trách đã kịp thời có mặt giải cứu cô gái và đưa ông ta vào khám. Tuy nhiên, sau nhiều ngày lấy lời khai, giáo sư đã thú nhận mình giết rất nhiều người khi họ không cho ông ta thỏa mãn thú vui bệnh hoạn khi có rượu. Vụ án khép lại nhưng nó lại mở ra một hướng mới cho các nhà tội phạm học.

Một người có mặt thật cuộc sống bị buộc ở thế phải vô cùng đạo đức sẽ bị tù túng trong cái vỏ bọc ấy. Do vậy, họ phải cân bằng nó bằng cách đi tìm sự khỏa lấp vào thế giới ban đêm. Ở đây, họ sẽ sống với mặt trái của mình một cách gấp gáp, khác hẳn với người bình thường. Những người này hưởng thụ mặt trái vô cùng bệnh hoạn và dễ dàng phạm tội ác. Khi phạm tội, họ biết cách tiêu hủy chứng cứ và mọi chi tiết liên quan nên rất khó lôi được ho ra ánh sáng.

Mới đây, một giáo sư nổi tiếng khác của Trung Quốc, đã tạo ra scandal đình đám khi tổ chức các cuộc truy hoan tập thể. Những người tham gia vào nhóm của ông ta, sẽ đi cùng vợ hay người yêu đến với động quỷ. Sau đó, họ hành lạc với bất kỳ ai trong nhóm đó.

Và vào năm ngoái, một nữ sinh viên Hà nội đã đưa những tin nhắn của một vị giáo sư yêu cầu cô phải x,y,z với ông ta, để ông ta giúp nâng một vài điểm ở những môn cô sinh viên chưa đạt yêu cầu. Sự việc cũng một thời bùng lên làm xôn xao dư luận.

Áp lực cuộc sống ngày càng cao, lại phải sống trong vỏ bọc tù túng, một số người đáng kính đã sa vào con đường sống trụy lạc. Và với địa vị của mình, họ rất ngại mọi việc bị phanh phui. Khi có sức ép, họ chỉ có hai giải pháp:
1/ Giết người bịt đầu mối. ( Nếu họ dám và nghĩ ra phương pháp hoàn hảo để qua mặt pháp luật )
2/ Chấp nhận thỏa mọi yêu cầu của người biết để kẻ ấy không tung ra chứng cứ mà chỉ có mình kẻ đó biết. Do vậy, họ sẽ có những biểu hiện liều chết nếu kẻ đó yêu cầu mình làm việc gì đó!

Chính do có tật rục rịch mà nhiều kẻ phạm tội khi bị đánh động đã tự chui đầu vào lưới. Mặc dù không ai có bằng chứng về việc đó. Sự phản ứng quyết liệt, sự rủa xả thậm tệ người đánh động lại càng làm cho mọi người phát hiện ra tính chân thật của sự việc. Nếu bản thân không có gì liên quan, khi gặp một việc nói về ông A, bà B nào đấy. Chẳng ai lên tiếng vì có phải là mình đâu. Những lời rủa xả ví von vô cùng khiếm nhã xuất hiện trong đầu và tuôn ra thành lời nói chữ viết đã làm cho nhiều người vô cùng bỡ ngỡ! Và có người đã nói: Nếu bạn tặng ai đó một món quà, khi người đó không nhận thì món quà ấy sẽ thuộc về ai?

KHT


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:54 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.