Bố than phiền về cô
Bố than phiền về cô
Cô giáo bảo Tèo: - Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi. - Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ. - Em không đùa đấy chứ? – Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại. Em nói rõ hơn đi? - Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể. (St) |
Hahahah... câu chuyện của 22 đang không chỉ là chuyện hài hước đâu .Mà...chuyện cha mẹ làm bài hộ con cái là có thật 100% đó :luoi:
Đã có lần 1 bậc phụ huynh ở VN đã kể cho 4 nghe chuyện học của con cái họ .Anh ta bảo ... cũng phải giải bài tập dùm con gái để con gái chép vào cho lẹ :hoi: vì lịch học các môn kín mít , nếu ngồi giải thêm bài tập nữa thì sợ không có sức mai đến trường .4 bảo ..."trời ơi giờ con Anh mới học lớp 5 thì Anh còn có thể giải được nếu sang cấp 2, cấp 3 thì sao ??? Hơn nữa như vậy sẽ tạo cho Bé thói ỉ lại và lười biếng ...Anh làm vậy chẳng phải là giúp con mà là hại con đó" Anh ta bảo " Con Anh nó biết hết rồi , làm bài tập chỉ phí giờ nên để thời gian làm chuyện khác..." Tranh luận xong thì anh ta ...giận 4 luôn .Potay chưa ????:luoi: |
Hiii...
Quả là chuyện có thật. Cụ thể là PL hay làm giúp thằng bé môn Văn... :khoa: |
Quote:
Mà coi tụi nhỏ ở VN học mà thấy tội thiệt . Bù đầu cả ngày còn hơn là người lớn đi cày nữa . Quá sức tưởng tượng... |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:16 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.