Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Chút Tình Còn Vương ! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4683)

Jessica 28-02-13 12:25 AM

Chút Tình Còn Vương !
 

Tình giờ xa mấy ngàn xa
Tơ lòng vương vấn cũng là khói mây
Thu về chiếc lá hao gầy
Cành xưa rụng hết thơ ngây đâu rồi

Tôi đi tìm lại tình tôi
Dẫu cho tìm hết cả đời phong ba
Xưa... anh mơ siết tay ngà
Và thường mơ vuốt lụa là tóc tơ

Đem tình dệt cả vào thơ
Bỗng dưng gãy nhịp, tình giờ còn đâu?
Đành tâm buông mấy câu chào
Quên đi hẹn cũ, làm đau câu thề

langthangkhach 28-02-13 04:07 PM

[QUOTE=Jessica;89926]
Tình giờ xa mấy ngàn xa
Tơ lòng vương vấn cũng là khói mây
Thu về chiếc lá hao gầy
Cành xưa rụng hết thơ ngây đâu rồi

Tôi đi tìm lại tình tôi
Dẫu cho tìm hết cả đời phong ba
Xưa... anh mơ siết tay ngà
Và thường mơ vuốt lụa là tóc tơ

Đem tình dệt cả vào thơ
Bỗng dưng gãy nhịp, tình giờ còn đâu?
Đành tâm buông mấy câu chào
Quên đi hẹn cũ, làm đau câu thề
[/QUOTE
Thương ai lặng lẽ tứ bề
Đường dài thăm thẳm, lối mê quặn lòng
Bây chừ đêm vắng hư không
Chăn xê gối lệch, cuồng phong bên rèm


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:23 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.