Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Chòi Tranh (dựng sát chòi lá) (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=67)

Mỹ Duyên 07-07-10 01:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 10681)
Ký Ức Mùa Hoa Phượng

Mùa hạ đi qua rồi chăng?
Những hạt mưa nhọc nhằn, rơi rơi trên phiến lá
Ve thôi điệu, ngân dài buồn bả
Cánh bướm đỏ tươi, ép trang vở khô rồi
Tuổi mười lăm, mười tám, luống bồi hồi
Trang lưu bút, đậm màu xanh, màu tím
Áo trắng trên đường, mỏi mắt ai, tìm kiếm
Một hồn nhiên, một ngơ ngác, buổi tan trường
Xa nhau rồi, cánh chim dạt muôn phương
Nghe thắt lại trong tim, những này thương, này nhớ
Nén dồn tâm tư, phút chia tay òa vỡ
Một đời người, một kỷ niệm, chẳng nhòa phai.

07/07/10

KHT

Máu ai mà đỏ cả trời
Hồn ai mà đẹp rạng ngời trang thơ
Thi ra cánh phượng ngày thơ
Còn trong ký ức, vu vơ tìm về

MD

phale 07-07-10 02:10 PM

Hạ

Phượng còn rong chơi nên hạ còn đứng đợi
Chưa vội lên đường lấp ló đâu đây
Những cô nhỏ má tươi hồng hây hây
Trong cặp sách giấu riêng mình tuổi trẻ

Tiếng trống tan trường giục điều chi vội vã
Cho lũ ve buồn tấu mãi khúc chia ly
Những nét mực sầu trong lưu bút vừa ghi
Hạ còn đó mà như là sẽ mất

Tôi ghé lại thấy mùa xưa tất bật
Treo lên cành những kỷ niệm chưa phai
Người xa quá phượng đỏ mắt chờ ai
Nếu níu hạ...dầm mưa từ độ ấy...

PL 7.7.10

kehotro 11-07-10 01:01 PM

Từ dạo buồn vương chiếc lá gầy
Em về góc nhỏ ủ bàn tay
Trời xanh cửa khép không làn gió
Thảng thốt xa xăm nhạn lẻ bầy

phale 11-07-10 01:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 11197)
Từ dạo buồn vương chiếc lá gầy
Em về góc nhỏ ủ bàn tay
Trời xanh cửa khép không làn gió
Thảng thốt xa xăm nhạn lẻ bầy

Mất ngủ nhiều đêm thấy vẻ gầy
Thương anh quá đỗi muốn cầm tay
Lại lo anh sẽ về ôm gối
Thức trắng thôi thì gió thổi bay..

:snicker::snicker:

kehotro 11-07-10 01:41 PM

Cô Bé

Bất chợt gặp lại em
Kìa dáng nhỏ sao mà thương đến lạ
Rạng rỡ nụ cười để anh dường hóa đá
Ngỡ ngàng ánh mắt ngày xưa

Có bao điều muốn nói lại chẳng thưa
Ta nghịch ngợm cho vừa ngày gặp lại
Anh chẳng nhường dẫu em là con gái
Em ứ thèm bởi kém cạnh gì đâu

Anh giờ đây tóc trắng điểm trên đầu
Bỗng thấy mình tuổi đời như hóa trẻ
Và em , em vẫn hoài cô bé
Gởi tặng cho đời những nốt nhạc hân hoan

phale 11-07-10 01:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 11204)
Cô Bé

Bất chợt gặp lại em
Kìa dáng nhỏ sao mà thương đến lạ
Rạng rỡ nụ cười để anh dường hóa đá
Ngỡ ngàng ánh mắt ngày xưa

Có bao điều muốn nói lại chẳng thưa
Ta nghịch ngợm cho vừa ngày gặp lại
Anh chẳng nhường dẫu em là con gái
Em ứ thèm bởi kém cạnh gì đâu

Anh giờ đây tóc trắng điểm trên đầu
Bỗng thấy mình tuổi đời như hóa trẻ
Và em , em vẫn hoài cô bé
Gởi tặng cho đời những nốt nhạc hân hoan

:snicker::snicker:
Phải viết cho PL hông ta?

kehotro 11-07-10 01:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 11201)
Mất ngủ nhiều đêm thấy vẻ gầy
Thương anh quá đỗi muốn cầm tay
Lại lo anh sẽ về ôm gối
Thức trắng thôi thì gió thổi bay..

:snicker::snicker:

Ngủ lắm mà sao dáng vẫn gầy
Ăn nhiều chẳng mập thế thời gay
Nghe đồn có thuốc nhanh tăng trọng
Gởi tặng em tôi một vốc đầy:

:hi::hi:

kehotro 11-07-10 01:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 11207)
:snicker::snicker:
Phải viết cho PL hông ta?

Chứ không lẽ có người khác được gọi là cô bé?

phale 11-07-10 02:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 11211)


Chứ không lẽ có người khác được gọi là cô bé?

Hơ hơ...
Kiểu này là thấy PL đòi nên cho luôn nà...
:nguong:

phale 11-07-10 02:12 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 11210)
Ngủ lắm mà sao dáng vẫn gầy
Ăn nhiều chẳng mập thế thời gay
Nghe đồn có thuốc nhanh tăng trọng
Gởi tặng em tôi một vốc đầy:

:hi::hi:

Sao biết là em ngủ vẫn gầy?
Ăn nhiều? hổng có..bị giựt ngay
Tôm đưa tới miệng bay đi mất
Nghĩ lại lần sau tránh kẻ này... :snicker:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:36 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.