Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Giữa Xuân - Thơ Lê Văn Thông và bài họa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6805)

nguyenxuan 14-05-23 05:14 PM

Giữa Xuân - Thơ Lê Văn Thông và bài họa
 
Bài xướng của CM59 Lê Văn Thông

GIỮA XUÂN

Gió thổi êm đềm giữa tiết xuân
Về đêm sáng tỏa ánh trăng ngần
Mừng nghe nhạc bổng tưng bừng phố
Khoái đợi hoa ngời rạng rỡ sân
Vẫn hiểu thời gian càng vợi bớt
Mà sao kỷ niệm chẳng phai dần
Ta đành góp nhặt từng giây phút
Để mỗi trang đời vọng tiếng ngân.

7.3.2020
Lê Văn Thông


Bài hoạ

1. XUÂN

Lá cỏ vươn mình hưởng nắng xuân
Vầng dương thức giấc toả trong ngần
Chim đùa cuối bãi thanh tao giọng
Gió hát bên thềm mát rượi sân
Bởi cúc trao tình đêm thắm mãi
Nên mai khoác lụa áo xinh dần
Muôn màu đỏm dáng cùng khoe sắc
Tạo hoá xoay vần khúc nhạc ngân.

NGỌC QUỲNH
03/4/2023

2. LẠC LÕNG VE SẦU

Lạc lõng ve sầu hát nửa Xuân
Trời thêu cảnh mộng nét tươi ngần
Sương mòn mỏi đợi sau rèm liễu
Vịt nhởn nhơ chờ trước bãi sân
Vẫn biết trang đời luôn ở lại
Còn hay cuộc sống mãi vơi dần
Hương tình tỏa ngát bên triền lộng
Sóng thả êm đềm khẽ vọng ngân.

Mạnh Kỷ TP Vinh. 03/4/2023

3. MỪNG THẦY TRỞ LẠI

Mừng Thầy trở lại giữa ngày Xuân
Vẫn giữ tâm trong trí sáng ngần
Rộn rịp trường thi tươi thắm phố
Tưng bừng lễ hội rạng ngời sân
Hoa thơm ngõ ấy chưa tàn lụi
Trái ngọt vườn đây đã lớn dần
Bảng lảng sương giăng mùa sấu rụng
Mơ màng ngọn liễu tiếng ve ngân.

TBD-03/4/2023
Trần Bá Dũng

4. CHÚA XUÂN

Tưng bừng én liệng vẫy nàng xuân
Rực rỡ đào mai dạ trắng ngần
Nhụy thắm cành non cười cuối ngõ
Hương nồng cánh nõn rộ đầu sân
Cài mơ nghĩa lá luôn ngời mãi
Dệt mộng tình hoa sẽ ấm dần
Trác tuyệt muôn màu tươi nhựa sống
Vui đời nhạc trỗi khúc ca ngân.

Nguyệt Nguyễn.
Oregon USA 2/4/2023.

5. XUÂN MUỘN

Cảm xúc chan hòa bỡn lộc xuân
Niềm vui chợt đến chảy vô ngần
Mai vừa trở cội chào bên ngõ
Phượng đã khoe màu nở trước sân
Ý niệm thăng bình đang ủ mãi
Thời gian ảo lộng cứ trôi dần
Cơ trời hóa tạo càng xoay chuyển
Bỗng thấy yêu đời… nhỏ giọng ngân.

VMT 03/04/2023
Nguyễn Như Việt Thủy

6. VƯỜN XUÂN

Huynh cùng tỷ muội tới Vườn Xuân
Giữa buổi chiều phai nắng ngại ngần
Hợp ý rèn câu hoà khắp ngõ
Chung lòng ghép chữ thả đầy sân
Thầy yêu hoạ xướng tình gắn mãi
Bạn quý bình ngâm nghĩa kết dần
Điểm hẹn bền lâu vì sở thích
Ba miền rộn rã tiếng thơ Ngân.

Thu Vân Dương
04/04/2023

7. ĐƯỜNG XUÂN

Yêu kiều lộc biếc trổ chào xuân
Chẳng ngại đầu xanh đã thoắt ngần
Nhã nhặn hoa rừng đua giữa rẻo
Thâm trầm tiếng hạc vẳng đầu sân
Niềm tin nhựa sống ê hề mãi
Sức khỏe thần kinh rã rượi dần
Gọt giũa tâm hồn rôm rả món
Trao đời lịch lãm tiếng cồng ngân.

Nắng Xuân
8/4/2023


8. ĐÔNG VỀ

Hoa còn nấn ná giữ màu xuân
Nở muộn mà sao muốn toả ngần
Cội uốn la đà hiên lộng gió
Hương dìu phảng phất lá dày sân
Hằng mơ vóc lụa xinh giòn mãi
Chỉ thấy màu son xấu nhạt dần
Lặng lẽ cùng nhau tìm kỷ niệm
Đông đà gõ nhịp sóng vời ngân!

Nguyễn Xuân Đào
14/4/2023


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:11 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.