Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Cho em.... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1253)

Mỹ Duyên 25-09-10 08:50 AM

BỨC XÚC

- Vô tâm, vô trách nhiệm thế không biết!

Mình buột miệng mắng bâng quơ, 20 kilômét đuờng được tu sửa, lởm chởm đá sỏi, ổ gà, ổ voi,… nườm nượp xe tải, xe khách xe máy qua lại hãi hùng…

Khiếp nhất là khói bụi mù đất cát bám đen cặp kính cận, tóc ram ráp, cái áo trắng tinh khôi ngả màu phù sa đùng đục…

Dưới ánh sáng mờ ảo của đền pha ô tô, mình trông thật kinh dị…

Đã thế những chỗ thi công không được gắn đèn báo hiệu, biết bao vụ tai nạn thương tâm rồi… mà người ta vẫn vô tâm thế đó!

Nếu bạn có lỡ phải đi qua đọan đường này thì hãy nhớ lời bức xúc của mình: Đọan đường Quốc lộ 51
( đường đi Vũng Tàu xinh đẹp ấy nhé)

Chậc lưỡi quên đi bức xúc này – Cuối tuần vui vẻ!

Mỹ Duyên 27-09-10 09:00 AM

Ngỡ chỉ là mơ.. nên hồn nức nở:D
Đêm qua nằm mơ được cầm trong tay 2tỉ8
Rồi lại mang giao nộp cho công an! hìhì... Ui cái giấc mơ quái!:hoanho:

Mỹ Duyên 20-10-10 09:01 AM

xóa.........................................

Mỹ Duyên 04-11-10 08:54 AM

Ngày bé, chân còn yếu lắm, đi là ngã, có khi còn cục đầu vào tường xưng biêu trán! Mẹ nhẹ nhàng tới nâng ta dậy!

Giờ mà ngã thì biết ai nâng, cha mẹ già yếu, lại ở xa, không tự đứng dậy được thì có lẽ .....

Anh từng nói, em hãy khóc đi khi buồn, nhưng ngày mai đứng dạy phải mỉm cười, nhất định phải mỉm cười để bước tiếp.

Có thể hôm nay e còn nông cạn, suy nghĩ chưa được sâu, nhưng tất cả những hành động của mình e phải chịu trách nhiệm và không được hối hận! Khi cố hết sức thì hãy bằng lòng với mình, để được thanh thản!

Mỹ Duyên 16-11-10 08:45 AM

Hì.... càng ngày mình càng xấu tính... cứ hay làm người khác buồn.
Mình thề hoàn toàn không cố ý đâu!
Mình nhận ra là mình thay đổi khá nhiều so với ngày xưa
Ngày xưa chẳng biết ghen là gì... giờ thì hay ghen vớ vẩn như 1 căn bệnh!
Ngày xưa chẳng biết giận ai lâu... giờ lại biết giận thật nhiều!
Tự yên lại thèm .... Thèm được trở lại là chính mình thế không biết!
:D:D

phale 16-11-10 08:47 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 24557)
Hì.... càng ngày mình càng xấu tính... cứ hay làm người khác buồn.
Mình thề hoàn toàn không cố ý đâu!
Mình nhận ra là mình thay đổi khá nhiều so với ngày xưa
Ngày xưa chẳng biết ghen là gì... giờ thì hay ghen vớ vẩn như 1 căn bệnh!
Ngày xưa chẳng biết giận ai lâu... giờ lại biết giận thật nhiều!
Tự yên lại thèm .... Thèm được trở lại là chính mình thế không biết!
:D:D

Cần mượn đũa phép không MD? :cutesmile:

Mỹ Duyên 16-11-10 09:28 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 24558)
Cần mượn đũa phép không MD? :cutesmile:

Chắc không cần nữa cô à!
Cuộc nói chuyện qua YH vừa nãy là phép màu chuyển hóa rồi ạ!:cutesmile: em cảm ơn cô!

phale 16-11-10 09:31 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 24562)
Chắc không cần nữa cô à!
Cuộc nói chuyện qua YH vừa nãy là phép màu chuyển hóa rồi ạ!:cutesmile: em cảm ơn cô!


Vậy, xinh tươi mỗi ngày nhé!

Mỹ Duyên 16-11-10 09:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 24564)

Vậy, xinh tươi mỗi ngày nhé!

Dạ! :cutesmile:
:smells: Tặng cô ạ!:rang: không có cái hình cười như NR cô ạ! xài tạm hình này! :rang:

phale 16-11-10 10:00 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Mỹ Duyên (Gửi 24569)
Dạ! :cutesmile:
:smells: Tặng cô ạ!:rang: không có cái hình cười như NR cô ạ! xài tạm hình này! :rang:

:cutesmile::cutesmile:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:30 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.