Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Cho em.... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1253)

CM4Q 26-08-10 12:50 PM


Thèm...cái cảm giác hồi hộp mỗi khi mở hòm thư
Thèm...mỗi ngày có một hội thoại
Thèm... chỉ mình với mình ngày mỗi ngày trong góc nhỏ...

kehotro 26-08-10 01:25 PM

Bỗng nhiên thèm cái cảm giác của chiến trường. Thèm cái giác hồi hộp khi chờ thời cơ nổ súng. Thèm được phiêu hốt trong cái cửa tử sinh. Nhưng an bình cho mọi người là điều tốt nhất. Xếp cái thèm cảm giác nguy hiểm lại là vừa.

phale 26-08-10 03:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 15262)
Bỗng nhiên thèm cái cảm giác của chiến trường. Thèm cái giác hồi hộp khi chờ thời cơ nổ súng. Thèm được phiêu hốt trong cái cửa tử sinh. Nhưng an bình cho mọi người là điều tốt nhất. Xếp cái thèm cảm giác nguy hiểm lại là vừa.


Anh thèm cái đáng sợ thiệt...
PL thì đang thèm món "Trừu nướng" anh hứa mấy lần roài...

kehotro 26-08-10 08:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 15264)

Anh thèm cái đáng sợ thiệt...
PL thì đang thèm món "Trừu nướng" anh hứa mấy lần roài...

Vậy là em không biết rồi! Nếm thử cái cảm giác mà từng lỗ chân lông như muốn ứa máu. Trái tim như muốn ngừng đập, cái chết như vừa lướt qua kể cũng thú vị lắm! Từng nơ ron thần kinh rung hết cỡ. Con người như chết điếng. Không bao giờ có lại được! Vì khi trải qua rồi ta sẽ không điếng người trước nguy hiểm nữa.

Trừu nướng thì OK. Nhưng có lẽ không sớm được vì cuối tháng tám cho đến giữa tháng chín là bị hú liên tục. Người đâu mà gian ghê! Hôm ấy,chỉ mỗi PL không chịu đi đáng lý ra phải bị phạt mới đúng.

phale 27-08-10 09:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 15281)


Vậy là em không biết rồi! Nếm thử cái cảm giác mà từng lỗ chân lông như muốn ứa máu. Trái tim như muốn ngừng đập, cái chết như vừa lướt qua kể cũng thú vị lắm! Từng nơ ron thần kinh rung hết cỡ. Con người như chết điếng. Không bao giờ có lại được! Vì khi trải qua rồi ta sẽ không điếng người trước nguy hiểm nữa.

Trừu nướng thì OK. Nhưng có lẽ không sớm được vì cuối tháng tám cho đến giữa tháng chín là bị hú liên tục. Người đâu mà gian ghê! Hôm ấy,chỉ mỗi PL không chịu đi đáng lý ra phải bị phạt mới đúng.

PL mà trải qua như anh thì không biết còn sống sót để "thèm" lần nữa hay không nữa...
Vụ Trừu nướng thì ... sẵn lòng chờ đến trăm năm nà anh...

Mỹ Duyên 04-09-10 09:03 AM


Mùa này về đêm lạnh lắm! co chân kéo cái chăn phủ ngang người! rồi nhắm mắt ngủ liền một mạch cho tới sáng!

Ấy thế mà có những hôm trằn trọc không sao chợp mắt được! kể cũng kỳ lạ! tâm trí chạy dọc về miền ký ức, tự mỉm cười một mình với những chuyện đã qua… hơi tiếc tiếc… mà thôi.. theo thời gian mọi thứ sẽ thay đổi, lòng người cũng vậy!

Chấp nhận là điều có thể làm được.. nhưng cứ thế thì nhàm chán biết bao!

Mỹ Duyên 09-09-10 12:05 PM

Nếu ai đó nói người ta hạnh phúc hơn mình!

Mình chỉ mỉm cười thôi, hạnh phúc của mình bình dị lắm, không phô trương, không như vì sao băng huy hoàng, mà nó êm đềm, bình yên đến lạ!

Mình không biết rồi mai ra sao!
Nhưng mình hiểu hôm nay, trái tim muốn vỡ òa vì hạnh phúc!

Tất cả là nhờ anh đó!

Mỹ Duyên 14-09-10 08:54 AM

Lạ thật, chưa già mà đã mắc bệnh mất ngủ và nằm suy nghĩ linh tinh! (mai mốt già thật chắc ngồi cả đêm làm thơ quá :D)

Mất ngủ sẽ nhanh già--> già thì xấu xí--> không ai yêu!

Thôi, đêm nay quên hết và khò thiệt ngon :ngu: nhé Dê :D

Mỹ Duyên 14-09-10 11:39 AM

BÊN NÀY… BÊN KIA

Nhiều lúc ngồi nhìn vào cái máy tính mà tủm tỉm cười một mình… ai nhìn thấy lại bảo hâm thế không biết!:D

Có ai đó ở máy phía bên kia đang chat say xưa và cũng cười như thế! Thêm một người hâm làm bạn! thế giới thêm 1 mối ân tình!

Người trên máy tính gọi người bên kia là bạn hiền, là tri âm, là người có thể tha hồ tám chuyện, than thở kể lể vui buồn! Tuyệt!

Người trên máy tính gọi người bên kia máy tính là thầy. là cô chú, là anh em, thậm chí là ông xã :D… hìhì… xã hội mạng cũng hiện thực và đáng kính biết bao!
Rồi một ngày…

Người bên này máy tính không online nữa, có ai bên kia máy tính sẽ hỏi:
- không biết sao mà không online?
- Nhà rớt mạng hay có chuyện gì?
- Đi công tác hay bị bệnh rồi..?...
-
Ấy là lúc, biết mình trở nên quan trọng với ai đó, biết không?

14.09.2010
Mỹ Duyên

Mỹ Duyên 24-09-10 08:38 AM

Mẹ trêu:
-Con gái lớn thì phải lấy chồng, cứ lông nhông như con quẳng về quê là ế rồi đó!
- Ôi mẹ này!

Biết là mẹ lo cho mình, nhưng vẫn ghét khi bị hối thúc quá! hìhì... ở trong này mẹ không biết, 30 vẫn còn phơi phới ấy chứ huống chi con mới 26 :D

Nhưng có lẽ cũng già rồi :D phải lo kiếm chồng trong năm ni thôi, chứ lỡ ế thật thì ....... cô đơn lắm :snicker:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:31 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.