Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Vết Thời Gian_Thơ Nắng Xuân (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=299)

Nắng Xuân 11-05-10 09:59 AM

Vết Thời Gian_Thơ Nắng Xuân
 
CHIÊM NGƯỠNG HUẾ


Có nơi nào xao xuyến bước chân ta
Hơn mảnh đất Thần Kinh hoa lệ?
Cứ mỗi lần dừng chân chiêm ngưỡng Huế
Lại sững sờ trước vẻ kiêu sa.

Huế tự bao giờ đă thân thuộc cùng ta!
Nét mộng mơ
Nét u trầm, cổ kính
Thiên nhiên vẽ, điểm tô ngoại cảnh,
Khối óc bàn tay kiến tạo những đền đài,
Văn hóa phương Đông hun đúc nhân tài.

Huế, nuôi dưỡng tự hào
Huế, bồi đắp khát khao
Huế, đẹp như một bài t́nh ca muôn thuở
Để người đi măi nhớ
Người đến thẫn thờ, không nỡ rời chân.

Ni, ḍng Hương cần mẫn níu thời gian
Tím đôi bờ dễ ưa, dễ mến
Tê, núi Ngự thông xanh ḥ hẹn
Nớ, Trường Tiền lưu luyến chuyến đ̣ trưa
Điệu Mái Nh́ gợi nhắc chuyện t́nh xưa
Phá Tam Giang một thời lứa đôi ngăn cách
Cửa Thuận An ŕ rào sóng hát
Biển Lăng Cô choàng khăn cát ngủ mê say
Chuông Thiên Mụ dặn ḍ: “Chừ biết cậy nhờ ai?”
Nọ, Phu Văn Lâu
Mô, Văn – Vơ Miếu
Đàn Nam Giao, nơi tế trời, lễ đất
Ba ṿng thành, đẫm mồ hôi, nước mắt
Bảy trăm năm tṛn lịch sử Huế là đây
Truyền thống bao đời truyền lại hôm nay.

Đó, Huế măi ngàn năm chất chứa
Cứ hấp dẫn, cứ nên thơ như rứa
Thiên nhiên – Tâm hồn – Kiến trúc
Quyện vào nhau.

Nắng Xuân

Nắng Xuân 11-05-10 01:41 PM

Cánh c̣ quê hương


Tuổi thơ tôi lớn khôn
Vẳng lời ru của nội
Những ước mơ màu hồng
Có con c̣ lặn lội

Cuộc đời c̣ ch́m nổi
Day dứt vần ca dao
Miệt mài không biết mỏi
C̣ đến đi phương nào?

Tới rừng xanh, núi cao
Qua sông sâu, biển rộng
Vượt thử thách gian lao
Những cánh c̣ bay bổng

Hóa thân vào cuộc sống
Thành t́nh yêu thiên nhiên
C̣ ươm mầm khát vọng
Ước mong đời b́nh yên

Ngược xuôi khắp ba miền
Theo ḍng đời bươn bả
Ḷng quê hương, mẹ hiền
Cùng tôi đi trăm ngả

Những cánh c̣ trắng xóa
Nhởn nhơ khi chiều tà
Bức tranh thơ mộng quá
Trên đồng xanh bao la!

Nắng Xuân

huongnhu 11-05-10 02:53 PM

http://i280.photobucket.com/albums/k...oden/Rieng.jpg
SÔNG CHIỀU. (Hoang - box nhiepanh - ttvn)

Nắng quá! HNhu ghé cḥi của chú xin gáo nước mưa, uống cho mát guột.


HOÀI NIỆM.

Chiếc cầu tre gập ghềnh.
Cứ vắt va vắt vẻo.
Ai đi qua bao nẻo.
Có nhớ về quê xưa.

Quê xưa gầy guộc lắm.
Rặng tre già ngh́n năm.
Thả lá vào thương nhớ.
Những buổi chiều xa xăm.

Em đi từ một độ.
Tím chiều lục b́nh trôi.
Rơi câu ḥ chơi vơi.
Dọc theo triền sông vắng.

Quê xưa vàng hực nắng.
Ngoại hong tóc ngoài hiên.
Những sợi tóc màu tiên.
Đưa ngoại về quá văng.

Mùa đi dài năm tháng.
Con đ̣ cũ đă già.
Chợt chiều nay loáng thoáng.
Thương nhớ về quê xa.
( HNhu )

Nắng Xuân 11-05-10 02:59 PM

Hương Nhu ghé cḥi lá
Chắc khát dữ rồi nhen
Nước trong lu tá lả
Uống, xin mời... tự nhiên!

huongnhu 11-05-10 03:19 PM

Hhaahaha, chủ cḥi quả là hiếu khách nà:

Nước mát sẳn đầy lu
Cứ dzừa uống dzừa tu.
Khách này tên Bát Giới?
Hay tên là Hương Nhu?


Hhahaaha, HNhu hông phải họ Trư đâu ạ!

Nắng Xuân 01-08-10 11:08 AM

Vết Thời Gian_Thơ NX
 
Cánh c̣ quê hương


Tuổi thơ tôi lớn khôn
Vẳng lời ru của nội
Những ước mơ màu hồng
Có con c̣ lặn lội

Cuộc đời c̣ ch́m nổi
Day dứt vần ca dao
Miệt mài không biết mỏi
C̣ đến đi phương nào?

Tới rừng xanh, núi cao
Qua sông sâu, biển rộng
Vượt thử thách gian lao
Những cánh c̣ bay bổng

Hóa thân vào cuộc sống
Thành t́nh yêu thiên nhiên
C̣ ươm mầm khát vọng
Ước mong đời b́nh yên

Ngược xuôi khắp ba miền
Theo ḍng đời bươn bả
Ḷng quê hương, mẹ hiền
Cùng tôi đi trăm ngả

Những cánh c̣ trắng xóa
Nhởn nhơ khi chiều tà
Bức tranh thơ mộng quá
Trên đồng xanh bao la!

Nắng Xuân
[SLIDESHOW][/SLIDESHOW]

Nắng Xuân 01-08-10 11:09 AM

MƠ ƯỚC TUỔI XANH


Em ra bến sông
Thả con thuyền giấy
Cùng bao ước mong
Gửi vào trong ấy

Sóng đời xô đẩy
Thuyền con cḥng chành
Em nh́n run rẩy
Thương thuyền mỏng manh

Đôi mắt long lanh
Nghẹn ngào nín thở
Mơ ước tuổi xanh
Thuyền ơi ráng chở

Bao nhiêu cách trở
Nối liền tấc gang
Niềm tin nho nhỏ
Lớn cùng thời gian.

Nắng Xuân


Nắng Xuân 01-08-10 11:10 AM

NƯỚC MẮT TRẦN GIAN


Nhận một giọt nước mắt của trần gian
Biển càng thêm dào dạt
Sóng đuổi nhau, khao khát giật giành
Đến bạc đầu vẫn nhỏ nhặt, cạnh tranh
Khi mỏi mệt chợt hiền lành phẳng lặng

Nhận một giọt nước mắt của trần gian
Biển nồng nàn vị mặn
Sóng băn khoăn thức trắng đêm dài
Chẳng biết cồn cào trăn trở nhớ nhung ai
Mà biển biếc đớn đau vật vă

Nhận một giọt nước mắt của trần gian
Biển tṛng trành nghiêng ngả
Sóng giận hờn xô bờ đá đam mê
Thủy triều dâng lên chan chứa tràn trề
Chợt tụt xuống tái tê chờ đợi

Nhận một giọt nước mắt của trần gian
Biển mênh mang diệu vợi
Sóng dùng dằng chạy tít tắp ra khơi
Những cánh hải âu chấp chới phía chân trời
Thuyền chở b́nh minh về
Tôm cá đằm khoang

Nhận nước mắt trần gian
Sao biển c̣n măi khát
Để cuộc đời đầy băo táp, chông gai
Gặp gỡ, chia ly
Ai đợi, ai chờ?

Nắng Xuân

Nắng Xuân 01-08-10 11:11 AM

B́nh minh châu thổ


Châu thổ đồng bằng
Trầm tích phương Nam
Xứ sở sơ hoang, ma thiêng, nước độc
Tổ tiên cuốc cày, gió sương khó nhọc
Vun luống, khai sông, mở lối, xây làng

Chiến trường đồng bằng
Đạn xới, bom giăng
Người trước ngă, người sau tiếp bước
Ǵn giữ từng hàng cây, sải nước
Đón nắng ban mai, nghe đất nảy mầm

Vườn ruộng đồng bằng
Vựa lúa phương Nam
Nước bạc, rừng vàng, hoa thơm, trái ngọt
Phù sa lở bồi, nắng mưa bất chợt
Tôm cá bội thu, lúa trổ bông oằn

Đô thị đồng bằng
Điểm sáng phương Nam
Cánh cổng tương lai, chờ người gơ cửa
Bến cảng, sân bay, nhịp cầu, dăy phố
Hối hả những công tŕnh đắp dọc xây ngang

Người dân đồng bằng
Háo hức đón b́nh minh
Du lịch Mekong, rồng trở ḿnh thôi thúc
Cơ hội, tiềm năng đợi người đánh thức
Nhộn nhịp, tưng bừng, rạo rực chín ḍng sông.

Nắng Xuân

Nắng Xuân 01-08-10 11:12 AM

KỂ EM NGHE VỀ BIỂN


Biển chẳng bao giờ hết mặn đâu em
Những lứa đôi yêu nhau rồi dang dở
Những chát chua theo lệ t́nh chan chứa
Hạt muối đời trinh nguyên.

Biển chưa lúc nào lặng gió đâu em
Bao khát khao vẫn ngập tràn cháy bỏng
Những cánh buồm hít căng sức sống
Đẩy đưa những con thuyền.

Biển không ngày lặng sóng đâu em
Sóng mơn man giống như từng nhịp thở
Trái tim yêu đang nhiệt t́nh đổ lửa
Nào phải là vô duyên.

Biển chẳng bao giờ cạn nước đâu em
Khi những lứa đôi vẫn t́m nhau ḥ hẹn
"Thuận vợ, thuận chồng" cứ cùng nhau khấn nguyện
Rồi có người chợt quên.

Biển cũng có nhiều thay đổi mà em
Khi yêu cuồng điên, khi lạnh lùng mờ nhạt
Cuộc đời thế mới là sự thật
Chúng ḿnh là người đâu có phải thần tiên.

Anh yêu biển và anh yêu em
Biển trước mặt c̣n em xa cách quá
Nhưng xa cách mong em đừng xa lạ
Xin cám ơn đời đă dành tặng riêng anh ...

Nắng Xuân

Nắng Xuân 01-08-10 11:13 AM

NGƯỜI VỀ SAU


Về An Giang
Giữa mùa Festival
Qua núi Sập, Ba Thê, Tức Dụp,
Leo núi Cấm lần đầu tiên rạo rực
Sừng sững,
Hiên ngang,
Lộng gió đỉnh đồng bằng.

Bước thấp, bước cao,
Lên, xuống nhọc nhằn,
Người thương binh già thân h́nh mảnh dẻ
Chầm chậm đi đằng sau lặng lẽ
Bền bỉ tiến lên.
Không dừng bước.
Không lùi.

Tôi nh́n ông trong tâm trạng bùi ngùi
Chiến tranh đă qua
hơn ba chục năm ṛng ră
Nỗi đau của tự nhiên đang dần xoá
Dù nhiều vết thương ḷng vẫn âm ỉ xót xa.

Chút tàn dư c̣n đọng ở thịt da
Lại nhói lên khi trở trời, trái gió
Mảnh đạn thù c̣n ghim đâu đó
Xưa, đi trước rồi
Nay, ông b́nh thản về sau…

Nắng Xuân


Nắng Xuân 01-08-10 11:13 AM

MÁU CHẢY RUỘT MỀM


Dằng dặc miền Trung
Mưa như trút
Nắng như nung
Đất khô cằn sỏi đá
Người một nắng hai sương vất vả
Bám ruộng nương
Xuống biển
Lên rừng

Dằng dặc miền Trung
Nước ngập mênh mông
Hết băo lũ lại gió Lào, sạt lở
Tai ương oằn sứ xở
Đến đá vọng phu c̣n phải mỏi ṃn

Nước mắt mẹ nhỏ xuống chén cơm
Vầng trán cha hằn thêm bao vết khắc
Vô tư hồn nhiên của em thơ vụt tắt
Vương vất nỗi buồn mất mát người thân

Dằng dặc miền Trung
Vật lộn quay cuồng…
Mở trang báo, bật tivi sao nghe nhức nhối
Người xa xứ cũng hướng về nguồn cội
Đồng cảm, sẻ chia
Máu chảy ruột mềm.

Miền Trung ơi! Miền Trung!
Canh cánh nỗi niềm...


NẮNG XUÂN


Nắng Xuân 01-08-10 11:14 AM

Đợi em từ phía chân trời

Em là ai
Bất chợt đến trong đời
Để tháng năm phải bồi hồi thổn thức
Em đốt cháy trong ta
Cả một vùng kư ức
Rồi ươm mầm cây hạnh phúc non xanh
Em đoan trang xuất hiện lúc b́nh minh
Em thấp thoáng cả ngày lộng lẫy
Buổi sáng,
Em khoác nắng vàng chanh tươi rói
Nương ngọn gió ban trưa
Em vời vợi cánh diều
Tím chiều hôm,
Em nhuộm ráng chiều
Đêm,
Em ngọt ngào tiễn ta vào giấc ngủ
Trong giấc mơ,
Em nhẹ nhàng khép cửa
Rồi em đi như chưa đến bao giờ
Lúc trào sôi, lúc lại hững hờ
Em đă khiến ta hơn một lần nức nở
Nhưng cũng cho ta rất nhiều bỡ ngỡ
Rất lẻ loi
Ta đứng đợi phía chân trời.

Nắng Xuân

Nắng Xuân 01-08-10 11:23 AM

Đừng trách tháng năm

Em ơi! Đừng trách tháng năm
Chỉ e em lại trách lầm. Vội chi!
Tháng năm có tội t́nh ǵ
Tội cho gă ngốc trồng si vườn người
V́ sao gió lạc ḍng trôi
Có nghe gió nói những lời thiết tha
Em đi bên cạnh người ta
Để anh làm rớt bó hoa vụng về
Đột nhiên anh thấy giữa Hè
Có cơn gió lạnh thổi về ban trưa
Tiếc thầm sao thuở xa xưa
Mải lo những chuyện nắng mưa cuộc đời
Mải theo đuổi áng mây trôi
Bỏ quên em lại. Thế rồi buồn hiu
Nh́n em đi, lẻ cánh diều
Lẻ con nước lớn, lẻ chiều tương tư
Lẻ cung trăng khuyết đợi chờ
Lẻ vầng dương sớm tinh mơ gọi ngày
Lẻ công viên, lẻ gốc cây
Lẻ đường phố vắng, lẻ bầy sao khuya
Lẻ cơn gió tiễn mùa đi
Lẻ loi hết thảy những ǵ… riêng chung.


Nắng Xuân

Nắng Xuân 01-08-10 11:33 AM

NHỮNG BÀI THƠ EM VIẾT

Những bài thơ em viết cho ai?
Đang thổn thức nghe như từng tiếng nấc
Kỷ niệm ngủ quên giật ḿnh tỉnh giấc
Đọc thơ em, tôi xao xuyến bồi hồi.

Có những bài thơ em viết cho tôi
Đầy những dấu chấm than, dấu hỏi
Dấu chấm lửng như vườn cây rơi văi
Những hạt đầu mùa ngần ngại chưa tin!

Có bài thơ lao như mũi tên
Phóng tàn nhẫn không hề hối tiếc
Đau đớn nào riêng tôi, em có biết
Buông hững hờ em giết chết t́nh tôi.

Có bài thơ như ánh sao rơi
Tôi bâng khuâng vô t́nh bắt gặp
Để vô lớp có lần ngủ gật
Bị bạn cười, thầy phạt đứng chôn chân.

Có bài thơ làm tôi băn khoăn
Không trách móc, hay dữ dằn tức giận
Không từ chối, không hài ḷng đón nhận
Cứ lấp lửng ngập ngừng
Tôi chẳng dám lân la…

Có bài thơ rực rỡ một mùa hoa
Hừng hực đỏ như mặt trời buổi sớm
Ngăn ngắt tím của hoàng hôn luống cuống
Óng ánh vàng ươm lúa chín trên đồng…

Bài thơ nào tôi cũng đợi, cũng mong!


Nắng Xuân

Nắng Xuân 01-08-10 10:56 PM

CHIÊM NGƯỠNG HUẾ


Có nơi nào xao xuyến bước chân ta
Hơn mảnh đất Thần Kinh hoa lệ?
Cứ mỗi lần dừng chân chiêm ngưỡng Huế
Lại sững sờ trước vẻ kiêu sa.

Huế tự bao giờ đă thân thuộc cùng ta!
Nét mộng mơ
Nét u trầm, cổ kính
Thiên nhiên vẽ, điểm tô ngoại cảnh,
Khối óc bàn tay kiến tạo những đền đài,
Văn hóa phương Đông hun đúc nhân tài.

Huế, nuôi dưỡng tự hào
Huế, bồi đắp khát khao
Huế, đẹp như một bài t́nh ca muôn thuở
Để người đi măi nhớ
Người đến thẫn thờ, không nỡ rời chân.

Ni, ḍng Hương cần mẫn níu thời gian
Tím đôi bờ dễ ưa, dễ mến
Tê, núi Ngự thông xanh ḥ hẹn
Nớ, Trường Tiền lưu luyến chuyến đ̣ trưa
Điệu Mái Nh́ gợi nhắc chuyện t́nh xưa
Phá Tam Giang một thời lứa đôi ngăn cách
Cửa Thuận An ŕ rào sóng hát
Biển Lăng Cô choàng khăn cát ngủ mê say
Chuông Thiên Mụ dặn ḍ: “Chừ biết cậy nhờ ai?”
Nọ, Phu Văn Lâu
Mô, Văn – Vơ Miếu
Đàn Nam Giao, nơi tế trời, lễ đất
Ba ṿng thành, đẫm mồ hôi, nước mắt
Bảy trăm năm tṛn lịch sử Huế là đây
Truyền thống bao đời truyền lại hôm nay.

Đó, Huế măi ngàn năm chất chứa
Cứ hấp dẫn, cứ nên thơ như rứa
Thiên nhiên – Tâm hồn – Kiến trúc quyện ḥa nhau.

Nắng Xuân

hoanggiao 05-08-10 05:55 PM

Hay.................................

Nắng Xuân 28-08-10 10:13 PM

V̀ LỢI ÍCH TRĂM NĂM

"V́ lợi ích 10 năm trồng cây
V́ lợi ích 100 năm trồng người
"

Mênh mông ḍng đời
Ngược xuôi trôi mải miết
Có nỗi nhớ bùi ngùi
Da diết khôn nguôi

Mẹ cha cho tôi
Những bài học đầu đời
Thầy cô cho tôi
Hành trang vào cuộc sống

Kư ức hiện về
Thiết tha cháy bỏng
Lớp trường thân quen
Hàng cây, phố thân quen

Bạn bè ơi!
Nhớ măi không quên
Những lời dặn ḍ, động viên, khuyên nhủ
Những cử chỉ lặng thầm nhưng chất chứa
T́nh thương yêu
Ḷng nhân ái, bao dung

Mùa thu về
Ḷng xao xuyến bâng khuâng
Thành công hôm nay là những lẵng hoa dâng
Là ḷng biết ơn thành tâm bày tỏ

Thầy cô cả đời chắt chiu, nâng đỡ
Nghiệp trồng người
V́ lợi ích trăm năm

Nguyễn Thanh Toàn

Nắng Xuân 28-08-10 10:14 PM


CHIẾC CẦU MƠ ƯỚC


Nhịp cầu nào nuôi dưỡng những ước mơ
Nhịp cầu nào nối đôi bờ nhung nhớ
Nhịp cầu nào chở khát khao muôn thuở
Nhịp cầu nào xui đôi lứa nên duyên

Cầu Cần Thơ, mang dáng vóc kỷ nguyên
Cơng sức trẻ xứ Chín Rồng nhập cuộc
Đánh thức tiềm năng của miền sông nước
Dang ṿng tay chào đón bạn muôn phương

Xưa bao người từng vất vả tha hương
Đă mấy đời phải dầm sương dăi nắng
Sẽ lại quây quần, hân hoan, say đắm
Chứng kiến miền nam sông Hậu đổi thay

Những dự án, công tŕnh mở lối tương lai
Đưa đồng bằng sánh vai cùng cả nước
Biến ư Đảng ḷng dân thành hiện thực
Là biểu trưng khát vọng tự ngàn đời.

Nắng Xuân

Nắng Xuân 28-08-10 10:16 PM

Long Xuyên, khúc hát tự hào


Có những tháng ngày không thể nào quên
Có những cái tên đă thành kỷ niệm
Thành phố Long Xuyên mỗi lần tôi đến
Lại thấy bồi hồi, xao xuyến, bâng khuâng

Con sông quê em đánh thức tiềm năng
Mênh mang, êm đềm, mát trong, hiền dịu
Tha thiết chảy và cảm thông thấu hiểu
Với những lo toan, trăn trở, vui buồn

Ngắm những công tŕnh trên quê Bác Tôn
Nâng những bàn tay chắt chiu vun đắp
Gặp những tấm ḷng thủy chung, son sắt
Yêu những con người chất phác thân quen

Thành phố đồng bằng đổi mới vươn lên
Phơi phới niềm tin, chuyển ḿnh khởi sắc
Rạng rỡ nụ cười, hân hoan ánh mắt
Nhộn nhịp phố phường rợp bóng cờ hoa

Tôm cá trúng mùa, doanh nghiệp tăng ca
Sản phẩm làm ra lợi nhà, ích nước
Thẳng hướng tương lai, đồng ḷng vững bước
Khúc hát tự hào cao vút ngân vang!

Nắng Xuân

Nắng Xuân 28-08-10 10:16 PM

CHỜ EM PHÁN QUYẾT


Lại một đêm anh thao thức không yên
Để lắng nghe nhịp tim hấp hối
Ai thay ta vớt cuộc t́nh chết đuối
Khi bản thân ta luôn tức tối, dày ṿ

Đốt tuổi xuân bằng ngọn lửa âu lo
Giết chết cả những tháng năm kỷ niệm
Cố chứng minh, khẳng định ḿnh thánh thiện
Moi móc sai lầm, khuyết điểm, trách hờn nhau

Sao không tự ḿnh suy gẫm rộng sâu
Biết nh́n nhận những phút giây nông nổi
Biết thứ tha, mở ḷng, vui bước tới
Bỏ lại sau lưng những mông muội, ngu khờ

Cuộc đời ngày mai có thể sẽ nên thơ
Hay một chuỗi những cơn đau ám ảnh
Anh giao cho em thẩm quyền quyết định
Và bằng ḷng gánh chịu án trăm năm!

Nắng Xuân

Nắng Xuân 28-08-10 10:17 PM

T̀NH CA QUÊ DỪA


Cây cầu Rạch Miễu vươn xa
Đưa ta về thăm quê dừa
Bến Tre đây thành phố trẻ
Tưng bừng đua nở trăm hoa

Về thăm thành phố quê ta
Bước chân bồi hồi náo nức
Con nước Hàm Luông thao thức
Nhắc ḍng truyền thống vẻ vang

Dạo chơi bên hồ Trúc Giang
Lắng nghe nhịp đời sôi nổi
Người dân quê hương Đồng Khởi
Dựng xây thành phố văn minh

Ḍng sông Bến Tre yên b́nh
Phù sa đắp bồi đô thị
Trả công bàn tay, trí tuệ
Công tŕnh, dự án đan xen

Ngập ngừng anh trao cho em
Đóa hoa hồng thay lời ngỏ
Tin yêu hẹn ḥ đôi lứa
Thắm nồng t́nh nghĩa quê hương.

Nắng Xuân

Nắng Xuân 28-08-10 10:18 PM

CHỢ NỔI MIỀN TÂY


Lắng nghe sông hát ŕ rào
Lăn tăn sóng vỗ
Lao xao mạn thuyền
Tṛng trành con nước nổi nênh
Lớn ṛng nhịp sống bồng bềnh
Êm trôi.
Tiếng b́m bịp réo đầy vơi
Thuyền ghe lớp lớp,
ngược xuôi nhịp nhàng
Đó đây bách hóa giăng hàng
Tiếng cười giọng nói
Rộn ràng nhỏ to
Mời chào đon đả líu lo
Trên bờ ốc, ếch, rắn, rùa, cá, chim
Dưới sông măng cụt, sầu riêng,
Mít, thơm, nhăn, chuối,…
Dập dềnh nhặt thưa
Dùng dằng
Kẻ bán, người mua
Lập ḷe chợ sớm
Đong đưa ánh đèn
Bao nhiêu đặc sản dày ken
Sắc màu văn hóa
Của miền quê tôi.

oOo

Cái Răng, Phụng Hiệp thành đôi
Lừng danh chợ nổi
Góc trời miền Tây!

Nắng Xuân

http://img46.imageshack.us/img46/2701/chonoi.jpg

Nắng Xuân 28-08-10 10:19 PM

LỰA CHỌN


Muốn làm chim, làm cá
Muốn làm suối, làm sông
Muốn làm cây, làm lá
Làm biển, trời mênh mông…

Làm bông hoa thơm nồng
Sợ bướm, ong lường gạt
Làm trăng rọi bên song
Sợ mây che cách mặt

Làm lời ca, khúc nhạc
Sợ người đời kinh doanh
Làm những con sóng bạc
Sợ nổi trôi cḥng chành

Làm thú giữa rừng xanh
Sợ người ta săn bắn
Làm giọt sương long lanh
Sợ tan trong ngày nắng…

Lựa cái ǵ cũng chán
Thôi th́ lại làm người
Để yêu thương hờn giận
"Ghét"… chỉ ḿnh anh thôi.


20/12/2005
Nắng Xuân
- Đăng báo Hậu Giang 2005
- NXB Văn Hóa Dân Tộc đăng 2007


http://img122.imageshack.us/img122/4513/luachonty1.gif

Nắng Xuân 28-08-10 10:20 PM

KƯ ỨC NHA TRANG


Quê hương tôi
Bờ biển xanh trải dài
Hồi c̣i tàu rộn ră gọi ban mai
Cá mực đầy khoang
Cho tiếng hát ngân hoài

Trí Nguyên ngất ngây
Ḥn Mun trăn trở
Yang Bay nên thơ
Đèo Rù Ŕ than thở
Núi Mong Chờ muôn thuở xơa tóc chờ ai

Ơi! Vân Phong, biển dạt dào sóng vỗ
Những con thuyền chuyên chở nỗi suy tư
Cảng Cam Ranh xây niềm tin ước mơ
Ḱa Tháp Bà, Ḥn Chồng in kỷ niệm
Nơi chúng ḿnh ḥ hẹn lúc ban sơ

Triều tương tư
Thao thức ngàn con sóng
Con sóng nào cũng phảng phất thân quen
Con sóng nào cũng gợi nhắc tên em

Chiều miên man
Cát trắng chờ con sóng
Con sóng kề như gợn những bâng khuâng
Con sóng nào cũng gợi nhớ Nha Trang!

Nắng Xuân

Nắng Xuân 28-08-10 10:23 PM

http://img251.imageshack.us/img251/3997/ntbienhen.jpg


Nắng Xuân 28-08-10 10:27 PM

NHA TRANG, em và biển

Quê hương tôi
Rừng biển xanh hiền ḥa
Từng đoàn tàu lặng lẽ vượt phong ba
Phố biển gần xa
Cao ngất những ngôi nhà
Núi tha thiết chan ḥa yêu thương biển
Yêu đam mê
Dù ḍng đời xoay chuyển
Vẫn chân t́nh chung thủy quấn quit nồng say

Nha Trang ơi!
Biển dạt dào sóng vỗ
Những cung đường đang mở nối tương lai
Đến nơi đây
Ḷng chợt như ngất ngây
Mến thương nhau
Xin kề vai đắp xây
Làn gió lùa nồng nàn hương vị biển
Đôi lứa từng thề nguyện phút chia tay

Triều miên man
Cát trắng bờ day dứt
Con sóng nào, cũng thổn thức băn khoăn!
Con sóng nào, cũng gợi nhớ Nha Trang!

Nắng Xuân

Nắng Xuân 29-08-10 10:40 AM

V̀ SAO


Anh xa em
Ngày với đêm thêm một lần cô lẻ
Chúng ḿnh đă cần nhau đến thế
V̀ SAO vẫn c̣n giận hờn ?

Đời sẽ có ư nghĩa hơn
Nếu mỗi cuộc chia ly biết chắc ngày ḥ hẹn.
V̀ SAO đá vọng phu vẫn ngóng hoài phía biển
Bao con sóng bạc đầu mê mải đuổi theo nhau ?

Sóng xô bờ, em có hiểu V̀ SAO ?
Mỗi lần gặp lại ôm nhau vồ vập
Đời thủy thủ biết bao lần bắt gặp
Lúc lở, lúc bồi, bờ chẳng kịp băn khoăn ?

Thời gian xa nhau
chồng chất những nhọc nhằn
Những bó hoa không thể nào bù đắp
Những nụ hôn không thể nào khỏa lấp
V̀ SAO anh cứ hoài mê đắm làm thơ ?

Làm cách nào khoa học có thể đo
Nỗi cô đơn, khoảng đợi chờ, trống vắng ?
Làm sao đếm chuỗi thời gian thầm lặng
V̀ SAO cuộc đời cần thông cảm, yêu thương ?

Quư trọng rồi ta càng quư trọng hơn
Sự sẻ chia có ngọt bùi, đắng chát
Nhưng t́nh yêu chớ vơi–đầy, mặn–lạt
Lẽ nào em vẫn c̣n thắc mắc, hỏi V̀ SAO ?

Nắng Xuân

phale 29-08-10 03:11 PM

Đọc thơ Thúc viết về Nha Trang, làm PL cũng nhớ Nha Trang ghê.
Thành phố thật dễ thương yên b́nh bên biển...
Khung cảnh ấy thật là nguồn thi hứng vô tận cho các thi sĩ dệt thơ...Thúc nhỉ?
Chúc Thúc chủ nhật an lành nhé!

Nắng Xuân 23-09-10 07:58 PM

LỖI NÀO PHẢI TẠI CƠN MƯA
(Tặng Hoa Nắng)

Lỗi nào phải tại cơn mưa
Những lời em trách anh thừa hiểu ra
Tấm ḷng em tựa gấm hoa
Trời ban em xuống, em là nàng tiên
Đảm đang, chăm chỉ, thục hiền
Nụ cười duyên dáng, lời khuyên chân thành
Là sai, là lỗi từ anh
Giữa cơn giông tố cḥng chành thuyền nan
Anh chưa chèo lái vững vàng
Phụ ḷng bè bạn lại càng khó ưa
Thôi th́ trời có nắng mưa
Ḍng đời có lúc thiếu thừa đầy vơi
Ḷng ḿnh nhẹ nhơm th́ thôi
Chẳng nên chấp nhất nhỏ nhoi làm ǵ
Niềm tin lỡ đánh mất đi
Dẫu t́m lại được có khi hao ṃn
Đành ḷng hứng chịu héo hon
Những mong mọi chuyện vuông tṛn. Nhé em!

Nắng Xuân

Nắng Xuân 25-09-10 11:56 PM

Khi chúng ḿnh yêu nhau


Khi chúng ḿnh yêu nhau
Đất cựa ḿnh trăn trở
Nắng muôn màu rực rỡ
Mây lững lờ bay bay

Chồi biếc nhú trên cây
Lá thay màu áo mới
Làng quê vào mùa hội
Núi rừng chiêng trống ngân

Cả đất trời vào xuân
Trẻ già vui múa hát
Sông ngâm nga lời nhạc
Sóng ŕ rào tiếng tơ

Trăng như con thuyền thơ
Giữa ḍng sao vô tận
Chẳng c̣n chi vướng bận
Chuyện cuộc đời đục trong

T́nh yêu đấy phải không?
Hiện thực hay mơ tưởng?
Hạnh phúc xui ước muốn
Em... hay là nàng tiên!

Nắng Xuân

Nắng Xuân 27-09-10 12:10 AM

THẦN CHẾT MÀU DA CAM


Gă thần chết ngụy trang
Màu da cam sặc sỡ
Mang chiêu bài khai quang
Đến Việt Nam diệt cỏ

Gă gây nên thảm họa
Cho thiên nhiên, môi trường
Làm đất màu thoái hóa
Giết gà, heo, chim muông

Trực tiếp hại nạn nhân
Lây nhiễm trong nguồn nước
Ngấm cả vào thức ăn
Trầm tích sâu ḷng đất

Sinh quái thai, dị tật,
Nứt cột sống, ung thư,
Tiểu đường, vỡ động mạch,
Loạn thần kinh, mắt mờ…

Cướp đi tuổi ngây thơ
Di truyền gây án mạng
Gă chính là tội phạm
Phá màu xanh yên b́nh.

Nắng Xuân

Nắng Xuân 29-09-10 06:34 AM

HỒN ĐÁ



Nét chạm khắc của thời gian tàn nhẫn
Phủ rêu phong lên vạn vật âm thầm
Đời thợ đá phải gan ĺ, cần mẫn
Phải đọc, phải soi,
Hiểu thấu mỗi đường vân.

Đă bao lần đứng từ xa lặng ngắm
Nét vẽ b́nh minh trong trắng thiên thần
Thêm chút nắng sẽ trở thành ảm đạm
Hoàng hôn đến rồi
Vàng sậm cả không gian!

Bao thế hệ loài người t́m chân lư
Chẳng ngại nghi chi:
Sự vừa vặn quí vô vàn!
Kim cương, vàng son, ngọc ngà xa xỉ
Chẳng khác hư vô khi đời đă không cần.

Để thổi hồn nên thiện–mỹ–chân
Phải khỏe khoắn, dẻo dai, cần cù, tỉ mỉ,
“Chân cứng đá mềm”
Đắn đo cặn kẽ
Gọt dũa dư thừa
Gửi gắm nỗi chung riêng.

Nắng Xuân

hoanggiao 10-10-10 11:10 AM

Bai nay doc ngam va hay la lung. Doc ky cang thich. Rat thich. Tiec rang khong co trinh do ve Hon Da de doi tho lai. Hihi...Xin loi tu nhien khong bo dau duoc. Se sua sau

Nắng Xuân 10-10-10 10:36 PM

THU ĐIỆU


B́nh minh thu mặc áo hồng
Tám giờ thu đă thay xong áo vàng
Chín giờ mây xám kéo sang
Mưa rào trắng xóa nước tràn ngập sân
Bập bồng bóng bóng phân vân
Phù sa đỏ đục, bâng khuâng lục b́nh
Nhuộm hường má lúm xinh xinh
Duyên thu làm tím ảo t́nh mong manh
Mưa vừa tạnh, lá tươi xanh
Sẻ nâu sà xuống đậu cành ngô non
Họa mi cất tiếng véo von
Thẹn thùng ả mận vừa tṛn giấc trưa
Chiều rồi biêng biếc mộng mơ
Thu gieo nỗi nhớ ngẩn ngơ sáo diều
Huyền cầm ai dạo dặt d́u
Níu ḷng bè bạn… gửi điều tâm tư.

Nắng Xuân

Hoài Yến 11-10-10 12:03 AM

Nắng vàng gọi Bưởi lên he
Dưới giàn Mướp đắng lũ ve chốn mùa
Quả Nhót ủ nhựa thành chua
Vú sữa chắt ngọt đu đưa lá cành
Chát sao là nải Chuối xanh
Lăm le Ớt đỏ lại giành phần cay
Trầu Cau-duyên nợ nào hay
Trái Tim -mặn nhạt…từng ngày chắt chiu!

Không mùi không vị, t́nh yêu
Cớ sao lại khiến bao nhiêu người thèm ?

:cutesmile::cutesmile:

Nắng Xuân 12-10-10 04:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 3434)
Cánh c̣ quê hương


Tuổi thơ tôi lớn khôn
Vẳng lời ru của nội
Những ước mơ màu hồng
Có con c̣ lặn lội

Cuộc đời c̣ ch́m nổi
Day dứt vần ca dao
Miệt mài không biết mỏi
C̣ đến đi phương nào?

Tới rừng xanh, núi cao
Qua sông sâu, biển rộng
Vượt thử thách gian lao
Những cánh c̣ bay bổng

Hóa thân vào cuộc sống
Thành t́nh yêu thiên nhiên
C̣ ươm mầm khát vọng
Ước mong đời b́nh yên

Ngược xuôi khắp ba miền
Theo ḍng đời bươn bả
Ḷng quê hương, mẹ hiền
Cùng tôi đi trăm ngả

Những cánh c̣ trắng xóa
Nhởn nhơ khi chiều tà
Bức tranh thơ mộng quá
Trên đồng xanh bao la!

Nắng Xuân




Mời các bạn nghe ca sĩ Hồng Liên ngâm trên Đài Tiếng Nói Việt Nam

hoanggiao 12-10-10 06:27 PM

Hong Lien ngam hay lam

Nắng Xuân 31-10-10 07:24 AM


CHẠNH L̉NG


Có một hôm nắng vàng
Dạo chơi trên đồng cỏ
Đến một khu vườn nhỏ
Ngẩn ngơ trước bụi hồng

Có một ḍng nước trong
Chảy ṿng quanh núi đá
Một cánh buồm nghiêng ngả
Rách bươm trôi bềnh bồng

Những đám mây màu hồng
Chạnh ḷng sà xuống vớt
Vô t́nh mây cũng trượt
Nhiệt t́nh thành như không

Mây buồn ḷng măi bay
T́m hoa hồng xin mật
Thành kính cầu trời đất
Mong có ai thương t́nh?

Ḍng đời trôi lặng thinh
Nỗi khát khao chưa tận
Hẩm hiu không hờn giận
Đời mấy khi vuông tṛn!

Nắng Xuân


hoanggiao 31-10-10 02:52 PM

Có một hôm ta ngỏ
Lời cầu hôn với em
Lung linh vầng trăng tỏ
Duyên trao duyên trước thềm


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:57 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.