Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 01-03-12 11:45 PM


471. THUẬN CHÈO MÁT MÁI

Con gái đều thích có tấm chồng
Đàn ông cũng chẳng khoái ở không
Làm ăn chuẩn bị như luôn đợi
Công việc luận bàn tựa măi trông
Sự nghiệp chống chèo hai kết hợp
Gia nương gánh vác một thân hồng
Đơn thân độc mă buồn hơn trấu
Hạnh phúc tương lai thảy ước mong

HANSY



Hansy 01-03-12 11:45 PM


472. TH̀ THÔI

Em hỡi bây giờ ở nắng ở đầu
Mà nghe trong gió nặng van cầu
Duyên xưa đà lỡ tim thao thức
T́nh cũ không nên dạ trỗi sầu
Một bước thân kia nào ngoảnh lại
Dặm xa hồn ấy măi c̣n đau
Th́ thôi ta nhé đừng thương tiếc
Kỷ niệm ngày nao giữ vọng nhau

HANSY



Hansy 01-03-12 11:46 PM


473. ĐỪNG NẢN

Đừng nản thế nào cũng có chồng
Tội ǵ xinh thế phải nằm không
Lân la lắm lúc vơ anh xịn
To nhỏ nhiều khi gặp dáng trông
Chồng nhậu thêm mồi là quá tuyệt
Vợ ngoan bớt lửa ấy duyên hồng
Gắng t́m cho được thân nam tử
Khỏi uổng cả đời đă ước mong

HANSY



Hansy 01-03-12 11:46 PM


474. T̀NH THƠ

T́nh thơ vang vọng giữa muôn nhà
Tao nhă nguồn vui tỏa lan xa
Trong chốn văn chương mơ vạn tứ
Giữa ḷng thi hữu ước ngàn hoa
Hồn xuân phơi phới ngời hương mộng
Nét bút mơ nồng thắm sắc pha
Cơi thế rỡ ràng ươm duyên mới
Cùng nhau xướng họa một vần khà

HANSY



Hansy 01-03-12 11:47 PM


475. HOÀI TRÔNG

Pháo nổ người yêu đă đến đầu
Mà ta chết lặng giữa tinh cầu
Hợp duyên tim rộn luôn hạnh phúc
Lỡ mộng hồn say măi vướng sầu
Thuở trước trao nhau niềm lạc ái
Mà nay gởi lại nỗi buồn đau
Chiều thu mắt đỏ hoài phương ấy
Đă biết xa rồi vẫn muốn nhau

HANSY


Hansy 01-03-12 11:47 PM


476. HỒN SEN

Nghiêng cánh th́ thầm dáng thục khôi
Mùa trăng tṛn trịa tỏa chân trời
Sắc này óng mượt lan nồng thắm
Huơng ấy thơm ngời thoảng dịu tươi
Gạn đục chút ḷng mơ bến đỗ
Khơi trong tấc dạ mộng tương rồ
Tâm thành đượm ngát trên mặt sóng
Lơ lửng giữa đời mấy dễ vơi

HANSY



Hansy 01-03-12 11:48 PM


477. T̀NH ĐỜI

Nhiều khi ngán ngẫm cái t́nh đời
Thua thắng được xù gió lộng khơi
Sự nghiệp bon chen bao họa đến
Công danh giành giụt mấy ai rời
C̣n xôi mồm miệng khen không ngớt
Hết rượu dạ ḷng cũng muốn vơi
Cái nghĩa xem ra đen bạc lắm
Nhiều khi ngán ngẫm cái t́nh đời

HANSY



Hansy 01-03-12 11:48 PM


478. ĐẮNG CAY

Tháng năm kỷ niệm vẫn không phai
Thao thức từng đêm lệ vắn dài
Em hỡi có c̣n thương buổi ấy
Ta hời tim măi đọng h́nh ai
Đông sang chim cũng bay về núi
Xuân tới nàng sao lặng dấu hài
Một thuở vương ḷng trong luyến ái
Ngàn năm thổn thức giữa sầu cay

HANSY



Hansy 01-03-12 11:49 PM


479. LỠ LẦM

T́nh đă xa rồi chẳng có đây
Người đi bỏ lại khổ đau này
Trăm năm nói cuội như mơ mộng
Suốt kiếp hứa lèo thoảng gió mây
Đau đớn tim gan luôn nhỏ lệ
Xót xa tâm khảm vẫn thương đầy
Bạc vàng nhung gấm mua em đứt
Để một ḿnh ta cứ bị vây

HANSY



Hansy 01-03-12 11:50 PM


480. TRUYỀN THỐNG LIỆT OANH

Đất nước ngàn năm vẫn đẹp ḷng
Sơn hà cẩm tú điểm hồn sông
Đẩy lùi giặc cướp nơi biên giới
Dẹp hết gian xâm ở biển Đông
Ư chí quốc gia bền tựa sắt
An ninh Tổ Quốc vững như đồng
Hùng Vương dựng nghiệp lưu muôn thuở
Con cháu kế v́ dưới ánh hồng

HANSY




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:54 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.