Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 29-10-11 07:23 PM


7.
TỎ LÒNG

Sóng gió nhiều phen giữa cuộc đời
Rèn mài chí lớn tạo cơ ngơi
Qua bao thế sự lòng thay đổi
Vững giữ tâm tư dạ chẳng dời
Bút sách ơn thầy chưa trả được
Áo cơm nghĩa mẹ vẫn mù khơi
Vòng đời thoáng chốc vèo qua hết
Sống trọn tình thương giữa đất trời

HANSY




Hansy 29-10-11 07:27 PM


8.
MỐI TÌNH ĐẦU

Tình tôi chớm nở thuở mười lăm
Biết nhớ hoài thương giữa ánh rằm
Xao động rung lòng khi gặp mặt
Bâng khuâng dõi mắt lúc xa xăm
Trao qua một trái tim hồng thắm
Nhận lại bao tình ý gấp trăm
Khó giữ tình đầu tròn trặn mãi
Mà sao nỗi nhớ cứ tìm thăm

HANSY



Hansy 31-10-11 04:09 AM


9.
ĐỒNG MÔN

Thuở đó cùng nhau học một trường
Tình thân mỗi lúc lại càng vương
Qua qua lại lại chơi nhiều chỗ
Xuống xuống lên lên ngủ một giường
Nhớ mãi bao chiều đùa thế thế
Thương hoài những buổi chút sương sương
Giờ đây bạn cũ còn đâu nữa
Vọng lại trong tim nỗi vô thường

HANSY



Hansy 31-10-11 04:10 AM


10.
HOÀI MONG

Giữa cõi đà xoay đủ vạn bề
Hành trình xuôi ngược khắp sơn khê
Dây duyên thế sự cam nhiều cảnh
Nặng nợ nhân gian trải lắm nghề
Xứ Bắc quê cha thương nhớ mãi
Miền Nam đất khách vấn vương ghê
Khuya nghe một tiếng chày thinh vọng
Quá vãng từ đâu thổn thức về

HANSY



Hansy 03-11-11 02:57 AM


11.
EM SANG SÔNG

Đò ngang tiễn bước một người thương
Đứng lặng bên sông héo đoạn trường
Cứ ngỡ không khi lâm cách biệt
Nào hay có lúc dứt tơ vương
Tình yêu góp nhặt nhiều năm tháng
Duyên nợ chôn vùi buổi gió sương
Chia biệt lòng ai không xót xáy
Thôi đành uống chút nước sông Tương(*)

HANSY


_______

(*) Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vỹ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thủy


(Chàng ở đầu sông Tương
Cuối sông là thiếp đó
Nhớ nhau không tới đặng
Cùng uống nước sông Tương)





Hansy 03-11-11 02:58 AM


12.
MẸ

Mẹ vắng lâu rồi cứ mãi mong
Hoài nghe vẳng tiếng giữa tim lòng
Ngày nao “chỗ ướt…” thương thân mẫu (*)
Thuở ấy “con lăn…” nhớ diệu công (*)
Áo gạo công lênh như biển biếc
Nghiên thư tâm huyết tựa mai hồng
Nhiều đêm thức giữa trường canh vắng
Ơn nghĩa chưa đền xót dạ con

HANSY

_____

(*) Ca dao: “Chỗ ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn”.



Hansy 04-11-11 05:47 AM


13.
TÌNH ĐẦU

Tình đầu thật khó để nguôi ngoai
Cách biệt nhiều năm vẫn nhớ hoài
Tóc gió như mây bay đón khách
Môi tình tựa bướm lượn chờ ai
Tim người dấu ái nồng hương ngất
Dạ khách tình si đượm miệt mài
Kỷ niệm ngày nao là bất diệt
Nên lòng ủ ấp mãi không phai

HANSY



Hansy 04-11-11 05:48 AM


14.
CỐ HƯƠNG

Ngoảnh lại làng xưa chợt thấy buồn
Đêm dài nỗi nhớ cứ sầu tuôn
Xa xôi lắm tháng nơi miền lạ
Cách biệt nhiều năm chốn bụi thành
Đất mẹ chiều còn vương khói bếp
Quê cha sáng có tiếng người buôn
Hương lòng gởi gắm tình thương mến
Ước nguyện trăm năm tắm suối nguồn

HANSY



Hansy 06-11-11 02:15 PM


15.
KHÓ QUÊN

Em đi bỏ lại xót xa đây
Khiến một mình ta ngớ ngẩn này
Chốn cũ buồn thiu hoa nhớ bướm
Nơi xưa quạnh quẽ gió thương mây
Quê người có được tròn mơ ước
Đất khách tìm đâu chút mộng đầy
Đã mấy thu rồi không gặp gỡ
Mà sao niềm nhớ cứ bao vây

HANSY



Hansy 06-11-11 02:16 PM


16.
MƯA

Nhịp khúc tơ trời lướt thướt bay
Mùa mưa đã đến với nơi này
Hàng cây gội sạch niềm lo lắng
Mặt đất no tròn nỗi đắm say
Tí tách ngoài hiên tim gọi nhớ
Là đà trước gió nhạn kêu bầy
Trời khuya nhỏ lệ khóc ai nhỉ
Nhớ mãi mưa tình thuở lá lay

HANSY




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:00 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.