Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Nguyenxuan 42 (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=149)
-   -   Mẹ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4790)

nguyenxuan 25-04-13 11:05 PM

Mẹ
 
MẸ

Nh́n theo dáng hạc, trải đêm ngày
Đem trái tim hồng thắp lửa say
Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
Sông t́nh thánh thiện dịu dàng thay
Ngàn trăng giữ phận ngời tâm huyết
Một kiếp quên ḿnh trĩu cánh tay
Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
Thầm trao tất cả cơi vơi đầy!

Nguyên Xuân
20/4/2013

nguyenxuan 26-04-13 12:17 PM

ÂN T̀NH CỦA MẸ

Ân t́nh dịu ngọt trao con hết
Mẹ nén tim đau suốt một đời
Chiếc bóng năm canh buồn lặng lẽ
Khôn đền nghĩa trọng Mẹ yêu ơi!
Nguyên Xuân
2012

LỜI YÊU THƯƠNG TẶNG MẸ

Thu về tặng Mẹ lời yêu quư
Dịu ngọt ru Người cảm giấc say
Chữ hiếu chưa đền tim đắng nghẹn
Hằng đêm thổn thức nghĩa sâu dày.
Nguyên Xuân
2012


TÂM THÀNH

Thành tâm khấn vái mười phương Phật
Chứng độ ḷng con trước mẹ hiền
Măi nhớ cao sâu, ḷng hiếu thuận
Canh chầy bái vọng chín tầng thiên.
Nguyên Xuân
2012


LỜI HỨA

Cầu mong mẹ khỏe ḷng thanh thoát
Nở nụ cười tươi ấm áp t́nh
Bỏng cháy tim con niềm khắc khoải
Làm tṛn hiếu nghĩa đạo nhân sinh.
Nguyên Xuân
2012

nguyenxuan 26-04-13 02:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 92453)
MẸ

Nh́n theo dáng hạc, trải đêm ngày
Đem trái tim hồng thắp lửa say
Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
Sông t́nh thánh thiện dịu dàng thay
Ngàn trăng giữ phận ngời tâm huyết
Một kiếp quên ḿnh trĩu cánh tay
Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
Thầm trao tất cả cơi vơi đầy!

Nguyên Xuân
20/4/2013


MẸ

Kính tặng Mẹ

Nào kể bao nhiêu tháng với ngày
Đâu màng lợi lộc , vẫn hăng say
"Giang sơn " một gánh lo bồi đắp
Gia bản đôi đằng chả đổi thay
Nghĩa trọng bao năm luôn vững dạ
T́nh thâm trọn kiếp chẳng ngơi tay
Như ḍng suối ngọt luôn tuôn chảy
Bất chấp thời gian , măi măi đầy
28/04/03
Nhuệ Giang

Nắng Xuân 27-04-13 11:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 56026)
MẸ

Nh́n theo dáng hạc, trải đêm ngày
Đem trái tim hồng thắp lửa say
Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
Sông t́nh thánh thiện dịu dàng thay
Muôn trăng giữ phận ngời tâm huyết
Một kiếp quên ḿnh trĩu cánh tay
Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
Thầm trao tất cả cơi vơi đầy!

Nguyên Xuân
20/4/2013

Quote:

Nguyên văn bởi nguyenxuan (Gửi 56036)
MẸ
Kính tặng Mẹ

Nào kể bao nhiêu tháng với ngày
Đâu màng lợi lộc , vẫn hăng say
"Giang sơn " một gánh lo bồi đắp
Gia bản đôi đằng chả đổi thay
Nghĩa trọng bao năm luôn vững dạ
T́nh thâm trọn kiếp chẳng ngơi tay
Như ḍng suối ngọt luôn tuôn chảy
Bất chấp thời gian , măi măi đầy

28/04/03
Nhuệ Giang

MẸ ƠI
(Họa thơ Nguyên Xuân)

Nặng gánh truân chuyên quẩy tối ngày
Con đường kháng chiến thuận ḍng say
Ḷng trung dưỡng lớn mông mênh vậy
Chữ hiếu lo tṛn bóng bẩy thay
Tổ quốc tim son ḥa sáng năo
Gia đ́nh máu đỏ quyện nồng tay
H́nh mai tuổi hạc chưa ngừng nghỉ
Nhiệt huyết niềm tin vẫn chất đầy!

Nắng Xuân
26/4/2013


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:27 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.