Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Thơ đường luật sáng tác (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=6544)

Hoài Dương 11-10-21 06:45 PM

Thơ đường luật sáng tác
 
BÀI THƠ KHÔNG TÊN SỐ 18
( tứ thanh )

Nguyện thảo vần thơ gởi tặng đời
Quên niềm tủi hận bỏ ṿng chơi
Vùi chôn mộng thẳm sâu phần mộ
Bỏ lại ngày xanh tận nẻo trời
Tại khoảng thời gian người để nhạt
Ôi mùa kỷ niệm thuở nào vơi
V́ đâu tuổi ngọc sầu giăng phủ
Cả một bờ tương phải nghẹn lời

BÀI THƠ KHÔNG TÊN SỐ 19

Nhốt mảnh hồn côi giữa biển sầu
Thương đời lữ khách lạc về đâu
Nh́n trăng biển bắc hờn trăng lạnh
Ngắm cảnh trời nam tủi mộng đầu
Lệ thẳm rơi dầy trang nhật kư
Thời gian phủ nhạt vết t́nh sâu *
Ḿnh ta lặng lẽ cùng men đắng
Nhốt mảnh hồn côi giữa biển sầu

Gió Độc
PS / * giao cổ đối _ tha đối _ cố ư điệp từ trăng khác nghĩa

Nhím con 12-10-21 09:52 AM

Chào mừng GĐ đến với Nguyệt Viên !... Chúc GĐ luôn luôn vui vẻ và sáng tác thật nhiều những bài thơ hay !...

NC xin phép được chuyển topic này về đúng chuyên mục "Thơ đường luật sáng tác" !...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:56 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.