Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Bập bẹ... tám câu! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1270)

Nguyễn Thị AP 28-08-10 12:27 PM

Bập bẹ... tám câu!
 
Đợi…

Cung đàn ai rót
Ngọt cả câu thề
Kỷ niệm lê thê
Nằm dài năm tháng

Nỗi buồn lai vãng
Đẩy nụ cười trôi
Hạnh phúc xa xôi
Bao giờ ghé lại

Nguyễn Thị AP

Nguyễn Thị AP 28-08-10 12:29 PM

Ngụ…

Con suối vấn vương
Tìm về biển cả
Mang theo đất đá
Vẩn đục dòng Hương

Thuyền neo bến cũ
Câu hát dập dềnh
Chìm nổi lênh đênh
Nỗi buồn xin ngụ…

Nguyễn Thị AP

phale 28-08-10 12:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nguyễn Thị AP (Gửi 15524)
Đợi…

Cung đàn ai rót
Ngọt cả câu thề
Kỷ niệm lê thê
Nằm dài năm tháng

Nỗi buồn lai vãng
Đẩy nụ cười trôi
Hạnh phúc xa xôi
Bao giờ ghé lại

Nguyễn Thị AP


"Bập bẹ" ngọt ngào
Lời thơ thỏ thẻ
Tôi sang nhè nhẹ
Cõng chữ vu vơ...

PL chúc mừng nhà mới của AP nhé! Chúc AP luôn vui với NV và bạn bè nơi này!

Nguyễn Thị AP 28-08-10 12:32 PM

Nuối…

Nắng đã tắt rồi
Ghế đá mồ côi
Tình ai bịn rịn
Lưu luyến chân đồi

Một mảnh trăng chờ
Thềm vắng ngu ngơ
Buồn len song cửa
Vào tự bao giờ

Nguyễn Thị AP

Nguyễn Thị AP 28-08-10 12:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 15528)

"Bập bẹ" ngọt ngào
Lời thơ thỏ thẻ
Tôi sang nhè nhẹ
Cõng chữ vu vơ...



Mới tập làm thơ
Nhờ Thầy Nhím dạy
Tội hơi táy máy
Vội vã gởi lên

Chữ nhớ chữ quên
Bập ba bập bẹ
Pha Lê lỡ ghé
Xin đừng cười nha :D

Nguyễn Thị AP

1100i 28-08-10 12:41 PM

:luoi:Bập bẹ thế này còn hơn ối người líu lo, hehe.....:luoi::luoi:

Nguyễn Thị AP 28-08-10 12:47 PM



Lẹm…

Dắt Mẹ đi chơi
Đường quen ngập nắng
Bỗng chiếc lá rơi
Lòng con nằng nặng

Tóc trắng như mây
Nụ cười móm mém
Nguyện ước còn đầy
Thời gian đã lẹm

Nguyễn Thị AP

phale 28-08-10 12:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi 1100i (Gửi 15535)
:luoi:Bập bẹ thế này còn hơn ối người líu lo, hehe.....:luoi::luoi:


PL cùng nhận xét với 1100i.
Những dòng thơ của chị AP thật trầm ngâm sâu lắng...nhẹ nhàng mà lay động tâm can người đọc.

Nguyễn Thị AP 28-08-10 07:44 PM



Lấm tấm…

Hàng cây ngóng đợi
Ngọn gió trưa hè
Mơn cành phượng vĩ
Thủ thỉ cùng ve

Em vẫn còn nghe
Chiều qua chầm chậm
Giấc mộng chưa rời
Giọt buồn lấm tấm

Nguyễn Thị AP

Sa Thạch 28-08-10 08:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nguyễn Thị AP (Gửi 15533)
Mới tập làm thơ
Nhờ Thầy Nhím dạy
Tội hơi táy máy
Vội vã gởi lên

Chữ nhớ chữ quên
Bập ba bập bẹ
Pha Lê lỡ ghé
Xin đừng cười nha :D

Nguyễn Thị AP

Học trò Thầy Nhím
Tè le khắp nơi
Thập thò hở kín
Sao giống như Tôi

Chơi nhiều hơn học
Thầy Nhím khóc hoài
Vì trò châm chọc
Đi dụ Thầy yêu

Dạ ST cũng học trò thầy Nhím, sang nhà bạn gật chào AP, chúc AP vui ở NV nhé


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:31 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.