Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 16-11-11 09:30 PM


24.
ĐẤT KHÁCH

Từ độ xa quê đến chốn này
Miền Nam đất khách lạ lùng thay
Rừng xanh cây mủ (*) từng từng rợp
Đất đỏ ba gian lớp lớp dày
Bốn tiết ấm nồng theo ngọn gió
Hai mùa mưa nắng dựa vầng mây
Thời gian mới đó mà mau nhỉ
Xứ lạ thành quê lắm đủ đầy

HANSY
_____

(*) Cây cao su



Hansy 18-11-11 08:35 PM


25
KHÓ QUÊN

Em đi bỏ lại xót xa đây
Khiến một ḿnh ta ngớ ngẩn này
Chốn cũ buồn thiu hoa nhớ bướm
Nơi xưa quạnh quẽ gió thương mây
Quê người có được tṛn mơ ước
Đất khách t́m đâu chút mộng đầy
Đă mấy thu rồi không gặp gỡ
Mà sao niềm nhớ cứ bao vây

HANSY



Hansy 18-11-11 08:36 PM



26.
VỊNH ĐỜI

Trắc trở gịng đời thật khó khăn
Xuôi buồm chẳng thấy khổ vô vàn
Bon chen mỏi gối nhiều giông gió
Rượt đuổi chồn chân lắm gian nan
Những tưởng vinh hoa luôn vững chắc
Nào dè phú quư dễ điêu tàn
Cầu mong cuộc sống nhiều an lạc
Trải mộng duyên t́nh khắp thế gian

HANSY




Hansy 18-11-11 08:37 PM



27.
TRƯỜNG XƯA

Phượng thắm ngày nao thuở học tṛ
Buồn vui sôi nỗi lẫn mừng lo
Màu vôi lớp cũ c̣n in đậm
Nét phấn thầy xưa đă xóa mờ
Cuối lớp âu sầu khi thiếu bạn
Đầu sân rạng rỡ lúc say thơ
Chiều nay ghé lại t́m hương nhớ
Chợt thấy niềm thương dậy bến bờ

HANSY



Hansy 18-11-11 08:37 PM

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...bMQYqjfpK3IBiV

28. VỮNG ĐẠO

Chữ sư muôn thuở vẫn tâm ngời
Tải đạo thánh hiền khắp chốn soi
Một dạ trung lương ǵn mối gốc
Ngàn thu bồi đắp giữ niềm vui
Qua sông bao lớp thành tri thức
Bảng phấn nhiều năm vẫn sáng đời
Đă chọn cho ḿnh vào nghiệp giáo
Chữ sư muôn thuở vẫn tâm ngời


HANSY


http://d.violet.vn/uploads/resources...20_11b.jpg.jpg

Hansy 18-11-11 08:38 PM

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...pvLJUCxdstYbER

29. ÂN SƯ

Một chữ ân sư quư lắm thay
Thế gian ai cũng có người thầy
Khai tâm từ thuở tơ mơ học
Mở trí dạo c̣n dốt kín mây
Truyền đạo thánh hiền không ngơi nghỉ
Bồi lương tiên tổ khó mà lay
Công thành danh toại gia môn rạng
Thành đạt chớ quên phước đức này

HANSY



http://pgdcamle.edu.vn/Pictures/infor_201105.jpg

Hansy 18-11-11 08:38 PM


30.
T̀NH ƠI

Luyến tiếc chi hoài thuở dấu yêu
Nhiều khi xót tím cả mây chiều
Bâng khuâng mắt nhớ hoài trông ngóng
Lao lớt tim thương cứ muốn xiêu
Dạ mến trao tṛn lời ước hẹn
Ḷng yêu gởi hết dáng yêu kiều
T́nh ơi đắng đót bao hồi tưởng
Đọng chín trong hồn nỗi tịch liêu

HANSY



Hansy 20-11-11 09:45 PM

20-11-2011
 
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:A...bMQYqjfpK3IBiV

VỮNG ĐẠO

Chữ sư muôn thuở vẫn tâm ngời
Tải đạo thánh hiền khắp chốn soi
Một dạ trung lương ǵn mối gốc
Ngàn thu bồi đắp giữ niềm vui
Qua sông bao lớp thành tri thức
Bảng phấn nhiều năm vẫn sáng đời
Đă chọn cho ḿnh vào nghiệp giáo
Chữ sư muôn thuở vẫn tâm ngời

HANSY

http://d.violet.vn/uploads/resources...20_11b.jpg.jpg

ÂN SƯ

Một chữ ân sư quư lắm thay
Thế gian ai cũng có người thầy
Khai tâm từ thuở tơ mơ học
Mở trí dạo c̣n dốt kín mây
Truyền đạo thánh hiền không ngơi nghỉ
Bồi lương tiên tổ khó mà lay
Công thành danh toại gia môn rạng
Thành đạt chớ quên phước đức này


HANSY



Hansy 21-11-11 11:57 PM


31.
DẶN

Ch́m nổi thế nao cũng giữ ḿnh
Đừng cho người khác thoáng điều khinh
Công danh thành đạt không quên nghĩa
Sự nghiệp vững nên chẳng phụ t́nh
Tạo đức tu thân không ích kỷ
Kính thầy trọng đạo phải kiên trinh
Đời này cám dỗ nhiều ma mảnh
Phải trái gian ngay bóng với h́nh

HANSY



Hansy 21-11-11 11:58 PM


32.
TỰ VỊNH

Lăn lộn bao năm giữa cơi người
Buồn vui sướng khổ đủ loại thôi
Công danh ch́m nổi như sương khói
Phú quư trầm thăng tựa ráng trời
Bạn hữu ngày nao giờ tống biệt
Gia đ́nh buổi ấy cũng chơi vơi
Trăm năm phút chốc như cơn mộng
Ngoảnh lại mà thương một kiếp đời

HANSY




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:51 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.