Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ Nguyễn Vĩnh An (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1506)

Nguyễn Vĩnh An 27-09-10 01:46 PM

Thơ Nguyễn Vĩnh An
 
Tiểu sử:

Tên thật: Nguyễn Vĩnh An
Bút danh: Nguyễn Vĩnh An
Năm sinh: 1991
Quê quán: Hải Phòng
Sinh quán: Thành phố Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp: Sinh viên

Nguyễn Vĩnh An 27-09-10 01:49 PM

Mưa
 
Mưa

Hạt mưa rơi tí tách
Trên mái tôn nhà ai
Hạt mưa rơi trên vai
Tôi bồi hồi nhớ lại...

Ba tháng mười hai ấy,
Mađagui - Lâm Đồng,
Tôi cùng em chung bước
Trên chiếc cầu trong mưa

Hạt mưa rơi lưa thưa,
Trời cầu vồng bảy sắc,
Em và tôi cùng hứa
Nguyện măi măi bên nhau

Nhưng giờ em nơi đâu?
Trên chiếc cầu kỷ niệm
Trời cầu vồng bảy sắc
Giờ đây đă phai màu.

2008

Nguyễn Vĩnh An

Nguyễn Vĩnh An 28-09-10 11:47 AM

Cuộc đời
 
Cuộc đời

Cuộc đời quá khứ chẳng gì vui:
Đêm tối chìm sâu giấc ngủ vùi,
Kiếm sống công nhân mười mấy tiếng,
Gần cả ngày trời với nông dân,
Một ngày chỉ nghỉ vài ba tiếng,
Sức khỏe vì thế giảm liên miên.
Ấy thế mà đời chẳng cần biết,
Làm khổ người người biết bao nhiêu...

Cuộc đời hiện tại lắm gian truân:
Kẻ giàu, người khó cách nhau xa,
Trái tim con người đầy băng giá,
Lương tri che lấp bởi lòng tham,
Vật giá càng ngày càng tăng lên,
Khủng hoảng càng ngày càng rộng lớn...
Cuộc đời hiện tại sao buồn quá!
Phải chăng còn chút hi vọng nào?

Cuộc đời tương lai sẽ tươi sáng:
Mội trường cuộc sống sẽ sạch hơn,
Mọi người sẽ sống trong hạnh phúc,
Khoảng cách giàu nghèo sẽ không còn,
Mọi ngành nghề sẽ cùng phát triển,
Cuộc đời sẽ phủ kín màu xanh,
Mọi người sẽ chung một mục đích:
Giữ gìn ngôi nhà của chúng ta.

2008

Nguyễn Vĩnh An

Huyzozo 28-09-10 01:15 PM

Vĩnh An c̣n trẻ mà có những vần thơ rất hay. Chúc bạn có nhiều sáng tác mới thành công nhé..:votay::votay::votay:

Nguyễn Vĩnh An 28-09-10 03:12 PM

Hi hi... Ḿnh làm thơ cũng thường thôi. Cám ơn bạn đă đọc thơ của ḿnh.:handshake:

Nguyễn Vĩnh An 29-09-10 09:58 AM

Thời tiết
 
Thời tiết

Sáng hôm qua mưa bão
Chiều hôm qua nắng vàng
Ngày hôm nay trời đẹp
Không nắng và không mưa

Bỗng một cơn mưa lớn
Làm tất cả đổi thay
Ngày hôm nay trời đẹp
Đã không còn hôm nay

Ngày mai trời nắng ấm
Hay trời lại mưa phùn
Ngày mai trời sẽ đẹp
Hay lại mưa bão bùng.

2008

Nguyễn Vĩnh An

Nothing 29-09-10 10:05 AM

:expect:Thơ Vĩnh An h́nh tượng, trừu tượng và tưởng tượng nhiều quá, tuổi trẻ tài cao, cho Nothing cắp sách theo học nha Vĩnh An:expect:

Nguyễn Vĩnh An 29-09-10 10:41 AM

Hi hi, thơ ḿnh chỉ là học tṛ của thơ mọi người mà thôi.

Nguyễn Vĩnh An 29-09-10 01:22 PM

Tôc độ
 
Tốc độ

Dở không tốc độ chậm rì
Nhanh thì đã chắc có gì là hay
Chuyện Rùa và Thỏ đó đây
Chính là hiện thực hay đầy chiêm bao?

2008

Nguyễn Vĩnh An

Nguyễn Vĩnh An 30-09-10 09:19 AM

Cúp điện
 
Cúp điện

Ngày bảy tháng mười một,
Đang học hóa cô Toàn
Bỗng điện đèn phụt tắt
Mười chín giờ ba mươi

Ôi trời ơi! Cúp điện!
Tất cả đều tối thui.
Ôi trời ơi! Ma đến!
Vụt chạy cả ra ngoài

Sân trường màu đen thẫm
Một vầng trăng lưỡi liềm
Tỏa sân trường leo lét
Chen lẫn tiếng cười vui

Tôi về bằng xe buýt
Mười chín giờ bốn lăm,
Gặp người con gái lạ
Học sinh trường Marie

Em học lớp mười một
11TA2
Số thứ tự hăm bảy
Tên gọi là Thảo Nguyên

Tôi và em cùng chọn
Ngồi chung một chỗ ngồi
Chuyện trò vui thân mật
Như đã quen lâu rồi

Lúc tôi về, xuống trạm,
Giơ tay chào Thảo Nguyên
Thôi anh đi Nguyên nhé!
Duyên thì gặp lại anh!

2008

Nguyễn Vĩnh An


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:14 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.