Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ...thẩn....thẫn....thờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=49)

hoatigon208410 16-07-11 12:08 AM

Lần cuối .........đừng ai sợ nhé .... :coy:



Vĩnh biệt....



Em bước chân lên những tầng cao...
Phía dưới kia
Dòng xe cộ vẫn ồn ào di chuyển...
Mặt đất dưới đôi chân trần ướt lịm...
Mỏng mảnh...
Hư vô...
Và em thấy mình đang trôi ...
Thật nhẹ ....

Em không phải là một đứa con ngoan......
Khi không nghĩ về cha mẹ...
Và làm cho người khác phải đau lòng ....

Em đi rồi ....
Anh có khóc không...
Em đã nhìn thấy anh...
Và em đau lòng khi nhìn mẹ khóc...
Những vòng hoa
Trắng một màu tang tóc..
Tiễn đưa...!

Em trở về trên bãi biển ngày xưa...
Sóng vẫn thế....vẫn hát lời tha thiết...
Em lại ước rằng
Mình chưa từng chết...
Nhưng...
Không kịp nữa rồi ....

Chỉ ít phút nữa thôi...
Khi những chiếc xe đưa em về nơi an nghỉ...
Em sẽ hoàn toàn không còn ở thế gian ...
Sẽ không là một linh hồn vất vưởng ...
Lang thang...

Em đi theo đám tang...
Dòng xe đi...lặng lẽ giữa hoang tàn, lạnh lẽo..
Ánh mắt người thân khắc trong lòng em vết sẹo...
Em đau .....!

Em không thể khóc nữa đâu...
Những nắm đất đầu tiên.....
Và người ta đang lấp dần ngôi mộ ...
Thế gian này...với em không còn chỗ...
Dẫu là mong manh...

Em thấy mình đang trôi đi rất nhanh...
Theo những nắm đất người ta đang lấp tiếp...
Chẳng thể níu lại sự sống của mình...
Dẫu một giây chợt tiếc...

Linh hồn tan...
Vĩnh biệt thế gian...


15.07.11

Bụi đường 16-07-11 12:14 AM

Vĩnh biệt sớm thế G ơi! Tiếc nhể, thơ đang hay thế, đời đang đẹp thế,...Mà sao G chỉ nợ ông NT có 9 bài vậy? Đang đọc thơ ngon trớn lại phải dừng...chán thế G ơi! Tiếp đê...

hoatigon208410 16-07-11 12:44 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 47558)
Vĩnh biệt sớm thế G ơi! Tiếc nhể, thơ đang hay thế, đời đang đẹp thế,...Mà sao G chỉ nợ ông NT có 9 bài vậy? Đang đọc thơ ngon trớn lại phải dừng...chán thế G ơi! Tiếp đê...

:D , G nợ 10 bài, trả hết 10 bài òi mà chị Bụi, bài đầu tiên là cí bài "Giờ mới hay... " trả lời cí bài kia đó, bài 10 là cí bài cuối cung fni ......hihi ....... :welcome:

Bụi đường 17-07-11 12:47 AM


Ngày không mưa

Một ngày nóng, không cơn mưa bất chợt
Không nỗi buồn...đeo bám những giọt rơi
Chói chang nắng...héo khô tim quạnh quẽ
Đốt cạn ḷng, mà nỗi nhớ không vơi

Rơi chiếc lá vàng đơn côi buồn tẻ
Trời lặng im, lang thang gió quên về
Mây cũng trốn, để khỏang trời trống vắng
Rớt trên tay tṛn vệt nắng vân vê

Người nơi ấy vui buồn sao không kể
Giữ lạnh lùng giam nỗi nhớ vào tim
Muốn gom nắng gởi đến phương người ở
Thiêu thành than hết dây trói gông kiềm

Hỏi nơi ấy nhớ nơi đây không nhỉ?


16072011

Bụi đường 17-07-11 11:15 PM

Buồn ghé chơi

Bỗng dưng Buồn ghé nhà chơi
Chẳng thèm báo trước khơi khơi bước vào
Buồn đ̣i cơm nước mau mau
Không Buồn giận dỗi ở lâu mấy ngày
Ối trời, thôi chết thân này
Đành mau cơm nước mời thầy dùng cho
Ăn no Buồn ngáy kḥ kḥ
Nh́n rầu thối ruột bụng lo...khi nào?
Xin Buồn tỉnh giấc mau mau
Tiễn chân Buồn sớm, nói câu xin chào!:surrenders:

17072011

Một chiều t́nh cờ buồn ghé chơi

Nothing 19-07-11 10:47 AM

@ Gôn

Gôn trải ḷng vào thơ
No đọc......người cứng đờ
Ước ḿnh là....anh ư
Chắc chỉ là giấc mơ
....hơ...hơ

@Bụi: Thơ của Bụi ngày càng hay nhỉ, chắc tốt nghiệp lớp thầy Nhím roài

Vịt Anh 19-07-11 10:50 AM

Anh Nô tụt hậu rồi :D

Nothing 19-07-11 10:53 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 47767)
Anh Nô tụt hậu rồi :D

No lang thang hoài, tụt cũng đáng thôi Vịt ơi.


Mặt nạ cười


Chiếc mặt nạ cười đính thêm một chùm râu
Và hắn thấy quanh ḿnh những niềm vui giả dối
Không bon chen, lọc lừa, tội lỗi
Không cả những niềm đau và chỉ có những bộ mặt cười

Sơn phết lên ḿnh màu đỏ son môi
Hắn thấy ḿnh nổi bật và rực rỡ
Bao tiếng tung hô nhấn ch́m lời nức nở
Nuốt ngược vào ḷng, ḱm nén nỗi đau

Bên ngoài kia, thế giới phẳng đâu
Dẫu biết rằng chiếc mặt nạ ai cũng tô cũng vẽ
Nhưng muôn mặt cũng khác nhau dáng vẻ
Chỉ nụ cười giả dối từa tựa nhau

Ném chiếc mặt nạ sau một ngày cũ kĩ nát nhàu
Hắn soi ḿnh vào gương và chợt thấy
Khuôn mặt ngày xưa giờ dị h́nh đến vậy
Một nửa toang hoác cười, một nửa méo mó đau

Ngày mai, rồi sẽ lại thêm một chiếc mặt nạ nữa nát nhàu
Cuộc đời mà, vốn dĩ luôn đau

19.7.11

Ban Mai Xanh 19-07-11 10:56 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 47766)
@ Gôn

Gôn trải ḷng vào thơ
No đọc......người cứng đờ
Ước ḿnh là....anh ư
Chắc chỉ là giấc mơ
....hơ...hơ




Gôn đem thương nhớ thả vào thơ
Để chú Nothing cứ thẫn thờ
Ước ǵ chú No là...anh í:D
Giật ḿnh...mới biết chỉ là mơ :snicker::snicker:

Bụi đường 19-07-11 11:20 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 47766)


@Bụi: Thơ của Bụi ngày càng hay nhỉ, chắc tốt nghiệp lớp thầy Nhím roài

NT về nhà đấy à? Chuyện học hành của B vẫn c̣n dang dở, hic...chắc thầy Nhím giận B lắm đây. Thing về lo quét dọn nhà của chứ chung cư to oành thế này...B đuối...!

Về bạn nhé lo cửa nhà tươm tất
Trà nước châm mời bạn hữu câu thơ
:smells:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:08 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.