Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Thơ cổ phong Bùi Văn Hải (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1388)

buivhai 10-03-11 11:13 AM

http://hoibi.net/uploads/anh-vui/cuc...lon-man-mu.jpg
Thân Trâu Lợn

Bao kiếp đọa đầy mới thoát đây !
Tính riêng tội nghiệt đă gieo nầy
Ngu si, dối gạt, rồi thay xác
Bươi móc, biếng lười, cũng đổi thây
Hóa Lợn vục đầu đau nhá cám
Thành Trâu cắm cổ khổ lôi cầy
Nếu mong có được ngày mai sáng
Hiện tại nhân lành hăy cố gây.


Thảnh thơi

Thảnh thơi mà sống, mọi người ơi
Chớ có than thân lỡ mất thời
Giải trí nên t́m ngay lúc bận
Học hành cố tập cả khi chơi
Cúi đầu tủm tỉm vui cùng đất
Ngẩng mặt hân hoan khoái với trời
Hiện tại mới là trân quư nhất
Thảnh thơi mà sống mọi người ơi.

buivhai 15-03-11 08:23 PM

Hoan hô Nhật Bản

Anh Đào nở rộ giữa tai ương
Nhật Bản vươn lên sáng lạ thường
Động đất vững vàng thêm ư chí
Sóng thần thắt chặt lại t́nh thương
Nhường cơm sẻ áo, qua gian khó
Dũng cảm hiên ngang thắng bạo cường
Bốn biển năm châu cùng mến phục
Hoan hô các bạn ! Đẹp như gương !

buivhai 20-03-11 08:14 PM

Phóng sinh

Tốt đẹp vô cùng, việc phóng sinh
Mặt th́ lợi chúng, hướng vui ḿnh
Vô tư thực hiện, không mong lợi
Thanh thản tiến hành, chẳng ước vinh
Mở hăy nhẹ nhàng, đừng xé toạc
Thả nên từ tốn, chớ quăng th́nh
Khổ đau tù ngục, nay qua hết
Tốt đẹp vô cùng, việc phóng sinh

Hi. Ḿnh vừa cùng một số bạn bên Phật Giáo đi phóng sinh. Ai muốn tham gia trong các lần sau th́ tham gia với bọn ḿnh nhé

buivhai 21-03-11 07:57 PM

Mượn gió bẻ măng

Mượn gió bẻ măng, nghĩ gớm thay !
Ḷng th́ rất xấu, nói luôn hay
Cứu người mà bắn bao dân chết
Giúp của lại lia mấy xóm bay
Trắng trợn bởi dầu ! Mê phủ óc !
Điên cuồng do lợi ! Máu dây tay !
Tŕm vào vũng đục, xa nhân nghĩa
Mượn gió bẻ măng, cũng gớm thay !



buivhai 21-05-11 01:10 PM

[B]Đấu cầu lông[/B]

Nằm duỗi lâu rồi mới thể thao
Chạy vài ba bước, thở phù phào
Tay trơn giống trạch, vung không mạnh
Chân nặng tựa tŕ, nhẩy chẳng cao
Lảo đảo lo che, ta hứng tơm
Liêng biêng ngóng đập, họ vụt ào
Hai tên yếu dớt, nằm chung bảng
Tập lại dịp này cũng có sao.

buivhai 21-05-11 01:14 PM

Uống rượu đêm hè

Đối ẩm đêm hè, bạn với ta
Ve khuya thao thức ánh trăng ngà
Đầu vừa chớm bạc, sương chưa rụng
Chén chửa rót đầy, sao đă sa
Gió thổi liêng biêng, người lảo đảo
Hương đưa ngây ngất, kẻ là đà
Cạn dăm ba vại cùng thi hữu
Say quắc cần câu, ngất ngưởng ca

buivhai 09-06-11 01:30 PM

Tâm thanh tịnh

Cái tâm thanh tịnh giống như gương
Đối cảnh luôn soi rất tỏ tường
Phước đến lại đi dường ngọn gió
Lộc ngưng rồi tán tựa hơi sương
Ánh sáng mong mê đành nín phục
Màn đêm định doạ phải thua nhường
Thế cuộc vần soay đều thấu cả
Không mừng không giận, cũng không nương

buivhai 09-06-11 07:18 PM

Kẻ Tự ngă

Tự ngă sinh thù, thấy những thương
Kẻ ngu chưa thấu lẽ vô thường
Mải mê tranh căi, sân thêm nặng
Đắm đuối hơn thua, hận lại vương
Hăy kệ người lầm, hay đúng lối
Nên xem lư phải, hoặc sai đường
Ai hành không tốt, tai ương chịu
Được mất mau mờ như khói sương

buivhai 11-06-11 01:15 AM

Gửi người chịu quả báo

Nhường nhịn bên ngoài ích mấy đâu
Trong tâm xả được mới thôi sầu
Xưa gieo nhân ác, trông th́ thoáng
Nay hái quả tai, chịu lại lâu
Phẫn nộ hăy dằn, hung chuyển ư
Từ bi nên khởi, dữ quay đầu
Thiện chưa chín muồi, c̣n xa phúc
Gắng luyện tinh cần, sau hết âu.

buivhai 14-06-11 01:57 PM

Nhắn kẻ sai đường

Đă là biện luận phải công minh
Thấy đúng nghe theo mới lợi ḿnh
Mang thế ra đe, người ngốc sợ
Đem quyền mà doạ, kẻ khôn khinh
Trái đường mới hận, không suy lư
Đúng nèo nên bi, vẫn xét t́nh
Biết lỗi quay đầu, mau tới bến
Ṿng vo chi lắm, trí không tinh


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:12 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.