Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Tùy Bút (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=77)
-   -   Cho em.... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1253)

Mỹ Duyên 25-08-10 12:02 PM

Cho em....
 
Ngày 25 tháng 08 năm 2010

THÈM :D
http://i657.photobucket.com/albums/u...yen_246/15.jpg

Không biết tự bao giờ em đã quên nghe tiếng chim hót vào mỗi sáng, quên chạy ra sân ghẹo mấy chú kiến càng
Không biết tự bao giờ, cô bé vẫn hay cười với ông mặt trời, nháy mắt vô tư bỏ đi đâu mất
từ bao giờ ấy nhỉ, có lẽ là từ rất lâu rồi, mỗi buổi sáng điện thoại không còn rung lên khe khẽ, nghĩa là… không có ai nhắn tin cho em nữa …
Thèm một cái gì đó khác khác, giữa những ngày tẻ nhạt
thèm được như ngày xưa…

Huyzozo 25-08-10 12:19 PM

Thế từ mai, ngày nào cũng nhắn tin sáng sớm cho bx nha...ĐT của ox có chế độ nhắn tin tự động nè...hê hê

CM4Q 25-08-10 12:25 PM

4Q cũng đang thèm ...nhưng đơn giản là 1 ly cà phê...

Huyzozo 25-08-10 12:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 15168)
4Q cũng đang thèm ...nhưng đơn giản là 1 ly cà phê...


Q ơi..Cà phê sương sớm nha...hê hê

Mỹ Duyên 25-08-10 01:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Huyzozo (Gửi 15166)
Thế từ mai, ngày nào cũng nhắn tin sáng sớm cho bx nha...ĐT của ox có chế độ nhắn tin tự động nè...hê hê

Ngày xưa…. Phong thư khép kín tình nồng, hồi hộp nghía từng con chữ thơm mùi mực mới!
Ngày xưa, không có điện thoại, email, blog, điễn đàn,…. Em thủ thỉ lòng mình thật nhẹ nhàng, thật chậm… Ân tình cứ từ đó mà dâng lên, tô điểm cho tâm hồn,… sống chậm với những ngọt ngào…
Mở chiếc hộp ký ức ra, đôi tay ngập ngừng..
Nhớ!


Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 15168)
4Q cũng đang thèm ...nhưng đơn giản là 1 ly cà phê...

Về pha café Muối uống đi chị ơi! :D

Tịnh 25-08-10 02:11 PM

Cho em tà áo trắng
Bồng bềnh trong nắng mai
Cho em ngày xưa vắng
Làng quê mãi nhớ hoài!


Thèm... buổi trưa leo cây Nhãn bắt Bọ Xít về làm xe ô tô
Thèm... tình tang rủ Cậu Trẻ đi kiếm Giun Kim về nuôi cá Vàng
Thèm... thậm thụt nuôi Ốc Bưu Vàng sợ Mẹ phát hiện
Thèm... ngủ gà gật vì trời mưa nhà dột, Mẹ bế em co rúm một góc nhà
Thèm... bị quan tâm "đặc biệt" mỗi lần đi xa về
Thèm... làm con thơ của Mẹ
Thèm... thả diều, đá bóng giữa trưa nắng chang chang
Thèm... ra khỏi cái thế giới ồn ào, vội vã, chớp nhoáng và lọc lừa dối trá ngay cả với "người yêu thương"
Thèm... nói ra rằng: Suy cho cùng, chẳng có gì là thật!
Thèm...!!!

Mỹ Duyên 25-08-10 03:09 PM

Những cái không nên làm, để buồn lòng người khác! dù chỉ là hđộng vô tư

1100i 25-08-10 03:20 PM

Thèm được chém gió vô tư như ngày nào.:fierce:
Thèm được sắn quần xỉa xói đứa nào mà mình ghét trên mạng.:fierce:
Thèm được thoải mái làm thơ điên.:ThumbsUp:

phale 26-08-10 12:06 PM

PL thì thèm như bé con nhà mình... Vui cười, buồn khóc, không thích thì la toáng lên...

VỀ MIỀN TRUNG 26-08-10 12:16 PM

Thèm thấy nick người ta sáng đèn, để biết là còn sống, còn nhớ, còn yêu cái Nguyệt Viên này.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:29 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.