Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Ntd (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=135)
-   -   Một Chút Chơi!... (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2521)

ntd 18-03-11 03:45 PM

Một Chút Chơi!...
 
Một Chút Chơi!...
(kỷ niệm 1)

Số phận ta rồi, chẳng thảnh thơi
Gian nan biết mấy vẫn không lời
Sống sao hãnh diện người trong Đạo
Chết phải vinh quang kẻ ở Đời
Vai gánh ơn nhà, chân đạp Đất
Thân mang nợ nước, gót tung Trời
Mai này dẫu có tan trong lửa
Cháy rực bùng lên một chút chơi!...

ntd

CM4Q 18-03-11 09:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi ntd (Gửi 37675)
Một Chút Chơi!...
(kỷ niệm 1)

Số phận ta rồi, chẳng thảnh thơi
Gian nan biết mấy vẫn không lời
Sống sao hãnh diện người trong Đạo
Chết phải vinh quang kẻ ở Đời
Vai gánh ơn nhà, chân đạp Đất
Thân mang nợ nước, gót tung Trời
Mai này dẫu có tan trong lửa
Cháy rực bùng lên một chút chơi!...

ntd



Mượn vần ...4Q lạc đề tí xíu...

Dzui là chính ha , Ai biểu NTD chơi vận khó qua chi...:D

Luân hồi

Mạch nước trong ngần tụ giếng thơi
Làm cho cuộc sống chuyển giao lời
Chiêu dòng sữa ngọt chan hồn đất
Thả hạt mơ ngoan hút mật đời
Nghĩa cả thơm nồng từ nắng gió
Tình chân dịu mát bởi mây trời
Dương trần vạn vật bừng hương sắc
Lão tạo xoay tròn mấy cuộc chơi

QN
18/3/20111


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:46 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.