Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ t́nh Hoàng Giao (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1057)

hoanggiao 09-10-10 03:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phuongnhiaodai (Gửi 20347)
Trăng tṛn... rồi lại khuyết trăng
Thời gian mải miết... biết răng khuyết tṛn
Cũng may là quả đất ṃn
T́nh hằng đắp đổi... nên c̣n thủy chung

phuongnhiaodai

Khuyết tṛn tṛn khuyết biết răng
Em đây mau lớn bảo rằng khuyết đâu
Trái đất tṛn, lại gặp nhau
Sau ngày xa vắng bạc đầu gió sương

hoanggiao 23-10-10 05:51 PM

Sông trăng
 
Sông trăng

Đêm nay anh với sao trời
Làm em e thẹn bao lời thầm trao
Tóc huyền êm dịu ngọt ngào
Bàn tay mềm mại nôn nao rót t́nh

Ḍng sông soi bóng đôi ḿnh
Trăng vàng tỏa sáng thơ t́nh anh say
Ngàn xưa em vẫn c̣n đây
Giấc mơ anh dệt cho đầy...sông trăng

hoanggiao 27-10-10 10:08 PM

Sóng
 
Sóng

"Anh không phải sóng dữ"
Ḍng sông anh trôi xuôi
Bất ngờ dạt vào người
Hỏi v́ sao hỡi gió?

Sông trăng ơi lung linh
Xôn xao ḷng một thủa
In đáy nước bóng h́nh
Và triền miên nỗi nhớ

Nhớ và đau có thể
Không có lư do đâu
Thôi th́ thôi cứ thế
Để cho sóng bạc đầu

hoanggiao 30-11-10 10:58 PM

TrĂm nĂm
 
TRĂM NĂM

http://aotrang.vn/f/image.php?u=1362...3&type=profile

Mắt biếc trăm năm vẫn xanh, tṛn
Ḍng sông trăm tuổi vẫn xanh, trong
Biển cả bao la sâu thẳm măi
Ngàn năm vẫn thắm vẫn mênh mông

hoanggiao 24-12-10 03:03 PM

Thơ em
 
THƠ EM

Thơ em mới tập đây thôi
Mà sao tràn ngập trong tôi...nỗi niềm
T́nh thơ trăng khuyết...lưỡi liềm
Cớ sao sáng cả một miền ước mơ

hoanggiao 24-12-10 03:20 PM

Admin ơi, chuyển giùm HG bài này sang mục Thơ trữ t́nh & đổi chủ đề Merry Christmas thành THƠ EM giùm HG nhé. HG đăng nhầm. Xin lỗi, thành thật cảm ơn!

hoanggiao 25-12-10 01:07 PM

TA GỬI ĐẾN ANH

Ta gửi đến anh
Giáng sinh an lành
Đôi mắt long lanh
Chứa chan hạnh phúc

Ta gửi đến anh
Những điều có thực
Trong ngàn mơ ước
Bầu trời thiên thanh

Ta gửi đến anh
Mùa xuân trào lộng
Cây đời xao động
Bên ḍng sông xanh

hoanggiao 11-01-11 08:51 PM

HG bận quá không vào nét
Chỉ bâng quơ chút ít được thôi
Chỉ mong các bạn yêu đời
Say mê chăm chỉ thảnh thơi diễn đàn

hoanggiao 11-03-11 09:05 PM

Tang bồng
 
Tang bồng

Em đem rao bán thơ t́nh
Để cho ai cứ một ḿnh chờ trông
Chờ em đem đến tặng không
Sao em nỡ bán tang bồng anh xưa?

CM4Q 11-03-11 10:01 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoanggiao (Gửi 36730)
Tang bồng

Em đem rao bán thơ t́nh
Để cho ai cứ một ḿnh chờ trông
Chờ em đem đến tặng không
Sao em nỡ bán tang bồng anh xưa?



C̣n không một chút duyên thừa
Cho Anh lại được đón đưa hẹn ḥ
Cho Anh sẻ mối âu lo
Cho ḿnh lại được chung đ̣ nhé Em

Heheheh....Phá Chị HG chút :welcome:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:31 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.