Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Vui (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=19)
-   -   Thơ dzui ...xả stresssssssssssss (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1292)

minhlatiennu 30-08-10 05:42 PM

Thơ dzui ...xả stresssssssssssss
 
Quote:

Nguyên văn bởi NgạoThiên (Gửi 15782)
Đời Lãng Tử 1


Cuộc đời lãng tử kiếp bồng phiêu
Nhuốm bụi phong sương mỗi sớm chiều
Bởi nghĩa bao phen thân khốn khổ
Vì tình lắm lúc dạ liêu xiêu
Khi buồn mượn rượu tìm vui vẻ
Tối lạnh so dây lẩy khúc kiều
Bến đậu nơi nào sao chẳng thấy
Giang hồ mải miết bước cô liêu



NgạoThiên Vịnh MLTN

Nàng Thơ


Vóc dáng thần tiên tuổi ngọc ngà
Êm đềm giọng hát tiếng oanh ca
Nụ cười thánh thiên dâng xao xuyến
Ánh mắt hiền hòa đắm thiết tha
Trắng nõn làn da ươm sắc tuyết
Đen tuyền mái tóc ướp hương hoa
Cung Thiềm một bóng hằng nga đó
Đẹp lắm người ơi đẹp thật mà


NT

Vịnh Ngạo Thiên

Vóc ngọc nàng Tiên đẹp mỹ miều...
Ngạo Thiên chẳng kém chỉ....hơi kiêu
Trên trời vùng vẫy nghiên tay bút
Dưới đất thơ ca họa ....hãy hùng
Lẫn thẫn lang thang qua bát cú
Lơ ngơ ghé lại luận văn chương
Đa tài tự cổ...nghề cua gái
Lừng lẫy vang danh khắp Nguyệt Viên..

.hihi.....

minhlatiennu 23-09-10 04:39 AM

Họa Thơ Xả Stress-Mời Các Bạn Vào ..Chém
 
Tình Như Chiếc Lá Rơi
Ngọc Tiên

Có lẽ thế khi tiếng yêu đã thốt
Biết ngày mai mình có được chung đôi
Hay chia lìa rồi mỗi đứa một nơi
Bờ vực thẳm chôn vùi tình mãi mãi
Vì sao thế anh ?
Em khờ dại
Cứ yếu mềm chẳng ngần ngại yêu anh
Vào mê say những mật ngọt yến oanh
Tìm hương vị mộng lành trong khoảnh khắc
Và khi chia tay tình đắng chát
Lời dỗi hờn xé nát mảnh tình đau
Còn gì đâu những mật ngọt ban đầu
Lúc gặp lại chẳng nhìn nhau ...chua xót
Không yêu nữa giả từ
Cuộc tình ơi quay gót
Hãy để yên mộng trót lỡ đam mê
Nuốt vào tim cười gượng cố quên đi
Nhưng lệ vẫn rơi dài trên mi nhỏ
Chiếc lá rơi như rơi hồn đâu đó
Không bao giờ lá được lại liền cành
Tôi với người rồi cũng sẽ qua nhanh
Chôn lịm hết mong manh tình đã chết !

minhlatiennu 23-09-10 12:00 PM

Tình yêu ơi mi ngọt ngào như thế
Sao nhiều đêm cứ để giọt sầu rơi
Hãy cho tôi viên thuốc cảm tình thôi
Lành lại vết thương xưa tôi vỡ nát

Thật hay không?
Yêu hay lừa...dối gạt
Tình say nồng xin đừng chóng tàn mau
Giữ lời trao duyên thắm đến bạc đầu
Câu hẹn ước nguyên màu tình yêu nhé!

Nothing 23-09-10 12:22 PM

Tở gửi bài thơ Vui để xả stress, đọc bài của Tiên tớ thấy......stress quá

Vui chút


Cô này lạ quá đi thôi
Không quen chẳng biết sao ngồi cạnh anh
Lại còn lớn giọng đành hanh
“Anh béo, xấu xí cấm giành chỗ em”
Bà con cô bác nhìn xem
Béo thì…..có chút, xấu à….còn lâu
Nhưng thôi nhường trẻ đỡ rầu
“Chỗ đây cô bé chớ cau mặt buồn”
Nhưng này, nói nhỏ được không
Em bao nhiêu tuổi, có chồng hay chưa
Bé liền trợn mắt, phun …mưa
“Người ta trẻ thế còn chưa biết gì
Yêu đương nhắng nhít làm chi
Khi nào mót cưới em thì mới yêu
Mà nhé, em chẳng nói điêu
Chồng em cũng phải ít nhiều tài ba
Không bia rượu, cấm la cà
Nếu cãi lời vợ cho ra ngoài đường
Hiền lành, chất phác mới thương
Còn không chẳng dại mà tương đại à”
Anh nghe em nói…..thở dài
Trên đời chắc khó kiếm ai……..giống mình
Từ cái phong cách, tính tình
Y hệt mấy cái bé xinh trình bầy
Nhân tiện anh đứng cạnh đây
Nộp đơn ứng tuyển, nhận hay không nào
Trợn mắt em khẽ thì thào
“Thì em biết thế mới rào…..bẫy anh”
Ôi zời tưởng gặp duyên lành
Hóa ra trúng kế lại thành….nạn nhân

minhlatiennu 23-09-10 01:04 PM

Hơ hơ vì vào xả stres mà anh nhỉ?nên ko có stress,xem thơ xong cũng phải ...stress hihihi

Thơ trả lại anh nì^^


Chuyện Ngày Xưa.....

Khi xưa em bé mắt nai
Hôm nay em lại mắt "chai" vì tình!
Lúc xưa anh nói em xinh
Giờ anh lại chẳng dám nhìn "khủng ghê"

Nào là khi ấy anh mê http://emo.huhiho.com/set/onion/135.gif
Vì em lúc ấy mết mê bao chàng! http://emo.huhiho.com/set/onion/192.gif
Đầu tiên anh nói rõ ràng




bao giờ cưới được thì làm hết trơn http://emo.huhiho.com/set/onion/154.gif
giữ con đi chợ nấu cơm
lau nhà rửa bát cho nàng thảnh thơi
Anh mà không có giữ lời http://emo.huhiho.com/set/yoyocici/12.gifhttp://www.vandan.vn/images/smilies/...3766db4436.gif
Dao em cứ ném, búa thời cứ phang ! http://blog.uhm.vn/emo/hocon/32.gif

Bây giờ anh cứ chối ngang http://www.vandan.vn/images/smilies/106.gif
Tại anh lúc ấy tơ mang bên mành. http://emo.huhiho.com/set/onion/229.gif

Anh đừng kiếm cớ nói quanh http://blog.uhm.vn/emo/heodethuong/31.gif
Lo mà xách nước canh cùng nồi cơm http://www.matcuoi.com/smilies/licca70.gif
nếu mà lũ nhock đói mơm http://emo.huhiho.com/set/yoyocici/177.gif



Coi chừng em ném anh luôn xuống sàn ! http://www.vandan.vn/images/smilies/0%20%28152%29.gifhttp://emo.huhiho.com/set/yoyocici/34.gif
Vợ nóng thì chồng chớ nhăn http://emo.huhiho.com/set/onion/226.gif


Nếu không chén dĩa bị phăng ra đường!http://img121.imageshack.us/img121/1340/danhdap.gif


-!!!
"Thôi em giờ rất dễ xương" :smells:http://www.vandan.vn/images/smilies/02%281%29.gif


Cho anh xin lỗi còn đường an thân ! http://img163.imageshack.us/img163/2...navatar133.gif



"Ngọc Tiên"

minhlatiennu 24-09-10 09:41 PM

Cháo Gà
Ngọc Tiên
http://img824.imageshack.us/img824/9029/dsc03937fd.jpg

http://img245.imageshack.us/img245/2828/chaoga.jpg




Nhìn qua đói bụng quá nà
Thấy dĩa thịt gà ai chả bỏ qua
Nào mời các bạn xơi nha
Nhưng còn thiếu món cháo mà bạn ơi
Thôi để tôi nấu một hơi
Để gạo vào nồi vo mới bắt lên
Độ chừng vài phút cho thêm
Gia vị các thứ bạn nêm đủ vào
Hành lá bầm nhuyển với rau
Cháo nhừ ta múc cùng nhau đem dùng
Chao ôi hai món ăn chung
Cháo gà và gỏi nhớ cùng đi đôi..

Hoài Yến 24-09-10 09:52 PM

Quote:

Nguyên văn bởi minhlatiennu (Gửi 18692)




Nhìn qua đói bụng quá nà
Thấy dĩa thịt gà ai chả bỏ qua
Nào mời các bạn xơi nha
Nhưng còn thiếu món cháo mà bạn ơi
Thôi để tôi nấu một hơi
Để gạo vào nồi vo mới bắt lên
Độ chừng vài phút cho thêm
Gia vị các thứ bạn nêm đủ vào
Hành lá bầm nhuyển với rau
Cháo nhừ ta múc cùng nhau đem dùng
Chao ôi hai món ăn chung
Cháo gà và gỏi nhớ cùng đi đôi..

Đói lòng ăn bát cháo gà
Cơm để phần mẹ, mẹ già luyện răng

minhlatiennu 28-09-10 01:25 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LonelyStar (Gửi 18870)
Gái xưa dạ một, vâng hai

Gái nay mà bảo là quay cãi liền!

Gái xưa dáng đẹp như tiên

Gái nay như mấy… con điên ngoài đường!

Gái xưa may vá tỏ tường

Gái nay chỉ biết tìm đường Shopping!

Gái xưa mới thật là xinh

Gái nay như thể… “tinh tinh khoe hàng”!

Gái xưa ăn nói dịu dàng

Gái nay ăn nói sỗ sàng thấy ghê!

Gái xưa vừa gặp đã mê

Gái nay nhìn kĩ vẫn chê như thường!

Gái xưa đâu biết trèo tường

Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai!

Gái xưa: “Thiếp nguyện theo chàng!”

Gái nay: “Ở đó xếp hàng cho tao!”…

Sưu tầm 100% sưu tầm :rang::rang::rang:


hi con trai hay lắm sao vậy anh, tặng lại anh câu đối con trai nè
Con Trai Thời Nay
Ngọc Tiên

.
Trai xưa như thể Ngọc Vàng.
Trai nay lại cứ Tàng Tàng đi chơi
. trai xưa "Tài, Trí "một thời .
Trai nay tán gái nhiều lời...thấy ghê
Trai xưa ăn nói thảnh thơi
Trai nay ăn nói một hơi...".côn đồ."
Trai xưa ko có hàm hồ .
Trai nay Công tử là đồ... bỏ đi.
Trai xưa chẳng có ai khi.
Trai nay một đống ..thảy đi ..cho rồi.
Trai xưa trên trước đứng, ngồi.
Uy nghi một đấng anh tài ...phục ghê.
Trai nay nhìn thấy...gớm ghê.
Óí luôn một đống cũng chưa tỉnh hồn.
Trai nay nhìn thấy...hết hồn.
Hết ăn rồi ngủ lại còn ...lai rai...
Ôi trời ko nói ..con trai.
Nói hoài ko hết toàn..."gay".. ngoài đường.

muoitieu_hn102 28-09-10 01:57 AM

Thơ Dzui đọc toát mồ hôi
Sao cứ chãnh chọe tay đôi thế này
Lo-Sờ ( LonelyStar) sưu tập thật hay
Gặp cô Tiên nữ có ngày đi tong....
:D

minhlatiennu 30-09-10 01:57 PM

Hơ vậy thì làm thơ bút tre đi nha cả nhà.,xả stress đê......


Xin mời vào viết bút trè (tre)
Hôm nay Tiên đãi món chè thật ngon

...Hơ hok viết là tre đc^^

Nắng quái 30-09-10 03:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi minhlatiennu (Gửi 19428)
Hơ vậy thì làm thơ bút tre đi nha cả nhà.,xả stress đê......


Xin mời vào viết bút trè (tre)
Hôm nay Tiên đãi món chè thật ngon

...Hơ hok viết là tre đc^^

Nghe đồnTiên đãi món chè
Thế nên Nắng quái le te chạy vào
Chè đâu chẳng thấy bát nào
Thì ra " dưa bở" Tiên rao dụ người :snicker:

minhlatiennu 30-09-10 03:36 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng quái (Gửi 19430)
Nghe đồnTiên đãi món chè
Thế nên Nắng quái le te chạy vào
Chè đâu chẳng thấy bát nào
Thì ra " dưa bở" Tiên rao dụ người :snicker:

Nắng ơi mới ghé vào nhà
Tiên vui liền dọn hết ra cả bàn
Nào ché nào cháo vịt,ngang
Đem luôn chai rượu tình tang ấm lòng hihi

minhlatiennu 30-09-10 03:37 PM

Hôm nay kể các anh nghe
Nè em khi trước tuy be nhưng hày(bé nhưng hay)
Thơ thì khi nửa lưng cầy( nửa lừng cây)
Lúc rơi xuống đât lúc bày lên trơi (bay lên trời)

minhlatiennu 01-10-10 08:37 PM

Gởi mày - nhỏ bạn cùng lớp !

Hôm nay ăn mật gấu rồi
Tao ngồi, tao tỏ đôi lời mày hay..

Ngon chi hai bím tóc dài ?
Tao phường tóc ngắn ( nhưng ) đẹp trai , hiểu đời
Cách nhau cũng chỉ bàn ngồi
Chớ đâu phải dậu mồng tơi năm nào
Cớ chi mày cứ làm cao
Nụ cười tiếc cả với tao, thiệt tình !
Bao lần mày mãi làm duyên
Với thằng lớp trưởng, tao điên cái đầu
Bảo rồi, " hắn" có chi đâu
Còn tao , tướng tá cũng ngầu - mày coi !
Tại mày thôi, cái nốt ruồi
Duyên chi duyên lạ, khổ đời tao đây
Thân tao khô tựa khúc cây
Giờ tương tư nữa, biết mai sống - còn ?
Mày thì đâu được " ngon cơm "
Chẳng qua duyên số nó "chồm " vô tao
Thế nên tao mới lao đao
Yêu mày, nên phải máu trào vì ghen
Với ai mày cũng xưng Em
Với tao " cậu , tớ " kênh kênh... muốn khùng !
Mày ơi, trời đã vào đông
Bao nhiêu giá rét ngập lòng " đôi ta"
Hay là tao tính vậy nha
Ngày ngày đi học tao qua đón mày
Tan trường ta lại sánh vai
Cuộc đời sẽ mãi ngất ngây, tuyệt vời

Mày ơi, gật cái cho rồi
Kẻo tao chờ đợi, tao ngồi không yên
Trời ơi, tao sẽ phát điên
Vì mày... mày đẹp, mày duyên quá trời !
PTH
Hi bài này của một người bạn hay nghịch của Tiên,hum nay Tiên vác vào chung vui ^^


minhlatiennu 10-10-10 01:01 AM

Chuyện Vợ Chồng^^
Ngọc Tiên
Khi xưa em bé mắt nai http://blog.uhm.vn/emo/onionto/33.gif
Hôm nay em lại mắt "chai" vì tình!
Lúc xưa anh nói em xinh
Giờ anh lại chẳng dám nhìn "khủng ghê" http://blog.uhm.vn/emo/onionto/224.gif

Nào là khi ấy anh mê :
Vì em lúc ấy mết mê bao chàng!
Đầu tiên anh nói rõ ràng
bao giờ cưới được thì làm hết trơn
giữ con đi chợ nấu cơm
lau nhà rửa bát cho nàng thảnh thơi
Anh mà không có giữ lời
Dao em cứ ném, búa thời cứ phang ! http://blog.uhm.vn/emo/hocon/32.gif
Bây giờ anh cứ chối ngang
Tại anh lúc ấy tơ mang bên mành.!

Anh đừng kiếm cớ nói quanh http://blog.uhm.vn/emo/onionto/118.gif
Lo mà xách nước canh cùng nồi cơm
nếu mà lũ nhock đói mơm
Coi chừng em ném anh luôn xuống sàn !
Vợ nóng thì chồng chớ nhăn
Nếu không chén dĩa bị phăng ra đường!

Thôi em giờ rất dễ xương :congratulate:
Cho anh xin lỗi còn đường an thân !



minhlatiennu 10-10-10 04:22 PM

Tình Bạn...
Ngọc Tiên

Hai đứa là bạn thân với nhau
Chơi chung từ thuở chỏm trên đầu
Có món gì ngon mình chớp trước
Mặc dù con bạn khóc lao nhao

Thế rồi cứ tháng lại ngày qua
Tình lớn theo dần bạn với ta
Sớm tối đi về chung một ngõ
Hay tám suốt ngày dù bị la

Nhớ nhất là khi ở quán kem
Nhâm nhi ăn mãi vẫn còn thèm
Móc túi không có tiền để trả
Ngồi đồng chờ bạn tới tối mem

Ôi chao tình cảm nhỏ thiết tha
Đậm đà như rứa chẳng thể xa
Vắng nhỏ thấy lòng cô đơn quá
Mong nhỏ qua nhà tám cùng ta

Yêu lắm bạn mình nhỏ ngây thơ
Thân nhau chia sẻ lúc ngu ngơ
Nhớ lắm nhỏ ơi mi có biết
Mong mai gặp lại nhé nhỏ khờ !


minhlatiennu 10-10-10 04:26 PM

Đêm nằm thở vắn lại than dài
Trách tại ông trời chẳng mối mai
Phận bạc không người thương mới khổ
Số bèo thể ấy mặc chua cay
Miễn sao Chốn đó yêu tha thiết
Còn dạ nơi đây cũng đắm say...
Mở quán sao chưa ai đến nhỉ?(lạ rứa)
Nhanh chân kẻo ế chết Tiên này...huhu

minhlatiennu 10-10-10 04:35 PM

Tìm Chồng
( tác giả Cún Xinh nhiều chuyện )
:infatuated:

Đã từ lâu em ..xấu người, một bóng
Cửa trong phòng luôn để trống lối vô
Thế nhưng mà qua bao tháng đợi chờ
Cửa vẫn vậy, không người vô, thiệt lạ (?)

Bởi thế nên bụng em liền bảo dạ
Sẽ tìm chồng trên các web đó đây
Viết thông báo cho anh biết đủ đầy
Về tính cách ,về sắc (đẹp) trời ban phát

Em hay cười ...(xin đừng chê em ..mát)
Mắt ngó nghiêng ...( vì hơi lác tí thôi )
Trình độ em cũng không phải là tồi
Dù học đúp (nhiều lần) nhưng cũng rồi ..lên lớp

Anh đừng sợ yêu em là không tốt
Đừng chê em là người dốt đó nha
Dù sao thì ...em cũng hết lớp Ba
Không tiến sĩ nhưng mà ...còn có học (hơn nhiều người không có )

Anh đừng lo đầu em không có tóc
Thời buổi ni đội tóc giả thiếu chi
Mốt người mê là có tính chây lì
Cái đó hử ? Sợ gì ..em sẳn có !

Em ham ăn ..nhưng siêng năng ,chịu khó
Rất chung tình không dòm ngó chồng ai
Chỉ thi thoảng vô ra ...tiếng thở dài
Vì mơ ước ...có nhiều trai theo đuổi

Thôi thì nhé...đây là lời nói cuối
Anh có yêu thì hãy nói ra nghen
Kẻo đợi lâu em lại thấy ...thèm thèm
Mắt ti hí phải khép rèm ...tội lắm

Hì thêm một bài thơ hài của ng bạn thân^^

minhlatiennu 11-10-10 10:15 PM

Kén Chồng
Ngọc Tiên

Em là cô bé xinh xinh
Kén chồng khắp chốn tìm tình yêu đây
Tuy rằng em ế ngất ngây
Nhưng em cũng kén chọn hoài chẳng ra
Có ai đáng mặt tài ba
So tài cùng bé vài ba đường quyền
Thơ hay nếu đọc thấy ghiền
Thì em vớt đại về liền vài anh
Một anh thì đem ra hành
Đau lưng đấm bóp. Một anh pha trà
Một anh đem đồ đi là
Một anh để đối thơ ca đỡ buồn
Mời vào đăng ký cho suôn
Lý lịch ghi rõ để tường... nắm lưng
Tài danh em thỉệt lẫy lừng
Tuy có chút nổ thật nhưng... quen rồi
Không xinh cũng tựa hoa khôi
Mau vào đăng ký nhanh thôi các chàng....hihi




LAO HAC 11-10-10 10:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi minhlatiennu (Gửi 20757)
Kén Chồng
Ngọc Tiên

Em là cô bé xinh xinh
Kén chồng khắp chốn tìm tình yêu đây
Tuy rằng em ế ngất ngây
Nhưng em cũng kén chọn hoài chẳng ra
Có ai đáng mặt tài ba
So tài cùng bé vài ba đường quyền
Thơ hay nếu đọc thấy ghiền
Thì em vớt đại về liền vài anh
Một anh thì đem ra hành
Đau lưng đấm bóp. Một anh pha trà
Một anh đem đồ đi là
Một anh để đối thơ ca đỡ buồn
Mời vào đăng ký cho suôn
Lý lịch ghi rõ để tường... nắm lưng
Tài danh em thỉệt lẫy lừng
Tuy có chút nổ thật nhưng... quen rồi
Không xinh cũng tựa hoa khôi
Mau vào đăng ký nhanh thôi các chàng....hihi





Anh đây mới mất con vàng
nên vô ứng thí xếp hàng chờ em
Tuy rằng cũng chẳng còn tem
Nhưng mà sức khỏe chớ xem nhẹ nè
Đấm lưng xoa bóp là nghề
Nếu em ưng thuận thì về nhà anh
Mặc cho thỏa sức em hành
Anh đây đã tỏ em nhanh mà về...

minhlatiennu 11-10-10 11:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 20762)

Anh đây mới mất con vàng
nên vô ứng thí xếp hàng chờ em
Tuy rằng cũng chẳng còn tem
Nhưng mà sức khỏe chớ xem nhẹ nè
Đấm lưng xoa bóp là nghề
Nếu em ưng thuận thì về nhà anh
Mặc cho thỏa sức em hành
Anh đây đã tỏ em nhanh mà về...

Hơ hơ....Ngó qua chưa chắc đã mê
Anh này nói phét là nghề đó nha
Con Vàng anh mới hôm qua
Nó sang cắn bậy vào nhà của Heo...hờ hờ
Buổi tối Heo cắn bèo nhèo
Bây giờ cố ráng nhảy vèo vào thi
Thôi tạm đứng sang bên nì
Vớt anh về cũng có khi cần sài
Pha trà để em lai rai
Họa thi với mấy bạn trai đầu làng
Chiều thì giữ một đàn ngang
Tối đứng làm cột giăng màn cho em
Nhưng...đừng hòng giở thói rình xem
Em mà nổi giận thì đem chém liền...hì hì

LAO HAC 12-10-10 09:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi minhlatiennu (Gửi 20769)
Hơ hơ....Ngó qua chưa chắc đã mê
Anh này nói phét là nghề đó nha
Con Vàng anh mới hôm qua
Nó sang cắn bậy vào nhà của Heo...hờ hờ
Buổi tối Heo cắn bèo nhèo
Bây giờ cố ráng nhảy vèo vào thi
Thôi tạm đứng sang bên nì
Vớt anh về cũng có khi cần sài
Pha trà để em lai rai
Họa thi với mấy bạn trai đầu làng
Chiều thì giữ một đàn ngang
Tối đứng làm cột giăng màn cho em
Nhưng...đừng hòng giở thói rình xem
Em mà nổi giận thì đem chém liền...hì hì

anh đây tính cách ngoan hiền
em ơi chớ nói anh phiền lòng nha
bao năm vốn dĩ thật thà
sao em lại bảo anh qua bên nì
đêm nằm anh cứ nghĩ suy
bốc thì có bốc...phét thì anh chưa
vậy mà em nói như mưa
yêu anh cứ nói (để )anh thưa mẹ già
trầu cau mâm quả mang qua
rước em làm lẽ chung nhà với anh...(chịu không ??/)

minhlatiennu 12-10-10 11:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 20946)
anh đây tính cách ngoan hiền
em ơi chớ nói anh phiền lòng nha
bao năm vốn dĩ thật thà
sao em lại bảo anh qua bên nì
đêm nằm anh cứ nghĩ suy
bốc thì có bốc...phét thì anh chưa
vậy mà em nói như mưa
yêu anh cứ nói (để )anh thưa mẹ già
trầu cau mâm quả mang qua
rước em làm lẽ chung nhà với anh...(chịu không ??/)

Hơ hơ...Lão Hạc anh chớ tài lanh
Xem phần đăng ký để dành hôm qua
Phần anh thì phía sau nhà
Mời anh xem lại phần anh đây này....

"Thôi tạm đứng sang bên nì
Vớt anh về cũng có khi cần sài
Pha trà để em lai rai
Họa thi với mấy bạn trai đầu làng
Chiều thì giữ một đàn ngang
Tối đứng làm cột giăng màn cho em
Nhưng...đừng hòng giở thói rình xem
Em mà nổi giận thì đem chém liền..."


Hờ hờ...Anh còn ở đó nói điên
Coi chừng em giận xuất quyền...anh tiêu
Em đang kén chọn chồng yêu...(anh dự bị thôi hì hì )
Làm lẽ anh hử ?...đợi nhiều kiếp sau...( anh đừng có mơ nha hihi)

LAO HAC 12-10-10 11:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi minhlatiennu (Gửi 20961)
Hơ hơ...Lão Hạc anh chớ tài lanh
Xem phần đăng ký để dành hôm qua
Phần anh thì phía sau nhà
Mời anh xem lại phần anh đây này....

"Thôi tạm đứng sang bên nì
Vớt anh về cũng có khi cần sài
Pha trà để em lai rai
Họa thi với mấy bạn trai đầu làng
Chiều thì giữ một đàn ngang
Tối đứng làm cột giăng màn cho em
Nhưng...đừng hòng giở thói rình xem
Em mà nổi giận thì đem chém liền..."


Hờ hờ...Anh còn ở đó nói điên
Coi chừng em giận xuất quyền...anh tiêu
Em đang kén chọn chồng yêu...(anh dự bị thôi hì hì )
Làm lẽ anh hử ?...đợi nhiều kiếp sau...( anh đừng có mơ nha hihi)


Ưng thì cứ nói cho mau
Để anh bẩm Mẹ trầu cau qua nhà
Em đừng có xuất......quyền nha
Anh mờ tóm được (kể) như là (đời)em toi
Vừa xong giờ lại muốn đòi
Một ngày ba bữa tịt ngòi anh luôn
Nhưng em xin chớ có buồn
Vì em anh sẽ lách luồn (để)em vui....

vậy em ha.....

minhlatiennu 13-10-10 12:35 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 20965)

Ưng thì cứ nói cho mau
Để anh bẩm Mẹ trầu cau qua nhà
Em đừng có xuất......quyền nha
Anh mờ tóm được (kể) như là (đời)em toi
Vừa xong giờ lại muốn đòi
Một ngày ba bữa tịt ngòi anh luôn
Nhưng em xin chớ có buồn
Vì em anh sẽ lách luồn (để)em vui....

vậy em ha.....

Ưng anh???chuyện ấy còn lâu
Sợ khi trở gió anh chầu...diêm vương
Thôi thì em nói anh tường
Ham chi nhiều vợ bộ xương chẳng còn
Thân tàn anh hãy lên non
Tụng kinh gõ mõ mong tròn kiếp sau...(gặp lại nha hờ hờ)

LAO HAC 13-10-10 12:50 AM

Quote:

Nguyên văn bởi minhlatiennu (Gửi 20971)
Ưng anh???chuyện ấy còn lâu
Sợ khi trở gió anh chầu...diêm vương
Thôi thì em nói anh tường
Ham chi nhiều vợ bộ xương chẳng còn
Thân tàn anh hãy lên non
Tụng kinh gõ mõ mong tròn kiếp sau...(gặp lại nha hờ hờ)

Kinh anh chẳng có mới đau
Thế nên có Tụng qua tàu cũng (thế)thôi
Em ơi...đã bẩu em rồi
Nếu em có lạnh..cứ ngồi lòng anh
Vô trong hai đứa buông mành
Củi than anh vẫn để dành phần em...đó

minhlatiennu 13-10-10 01:02 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 20975)
Kinh anh chẳng có mới đau
Thế nên có Tụng qua tàu cũng (thế)thôi
Em ơi...đã bẩu em rồi
Nếu em có lạnh..cứ ngồi lòng anh
Vô trong hai đứa buông mành
Củi than anh vẫn để dành phần em...đó


Răng anh rụng hết hông lo
Chỉ còn mấy cái hét hò làm oai
Chỉ sợ khi bạn ( trai) em so tài
Đá anh mất xác hồn bay nhị tỳ
Đã bảo chớ mơ tưởng chi
Thân tàn cố giữ gan lì cũng toi

LAO HAC 13-10-10 01:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi minhlatiennu (Gửi 20978)

Răng anh rụng hết hông lo
Chỉ còn mấy cái hét hò làm oai
Chỉ sợ khi bạn ( trai) em so tài
Đá anh mất xác hồn bay nhị tỳ
Đã bảo chớ mơ tưởng chi
Thân tàn cố giữ gan lì cũng toi


Tại em chưa biết cái Ngòi -
Bút anh họa sỹ em coi mê liền
Thị nở ảnh vẽ thành Tiên -
Nữ nhi vừa thấy chết nghiền mất thôi
Kưa anh cũng đã cùn rồi
Để anh mài bén ta ngồi....kò kưa...

minhlatiennu 14-10-10 09:37 PM

Quote:

Nguyên văn bởi LÃO HẠC (Gửi 20981)

Tại em chưa biết cái Ngòi -
Bút anh họa sỹ em coi mê liền
Thị nở ảnh vẽ thành Tiên -
Nữ nhi vừa thấy chết nghiền mất thôi
Kưa anh cũng đã cùn rồi
Để anh mài bén ta ngồi....kò kưa...

Nói thì em ngại anh buồn
Em cũng họa sỹ vẽ lươn ra rồng
Vẽ một con suối thành sông
Vẽ con hạc giấy lội đồng xem chơi
Xá gì anh có cái ngòi-
Bút anh mòn lẳng mực thôi chẳng còn
Kưa anh sét rỉ tróc sơn
Ưng anh phải chịu đầu hôm ...giá chồng
Thôi thôi chớ có đèo bòng
Em còn trẻ lắm khóc chồng tội em....

Để em còn phải tuyển thêm...hihi

Anh rớt rùi nhá hờ hờ








minhlatiennu 18-10-10 01:05 AM

Chuyện Vợ Chồng^^
Ngọc Tiên
Khi xưa em bé mắt nai http://blog.uhm.vn/emo/onionto/33.gif
Hôm nay em lại mắt "chai" vì tình!
Lúc xưa anh nói em xinh
Giờ anh lại chẳng dám nhìn ..."khủng ghê" http://blog.uhm.vn/emo/onionto/224.gif

Nào là khi ấy anh mê :
Vì em lúc ấy mết mê bao chàng!
Đầu tiên anh nói rõ ràng
bao giờ cưới được thì làm hết trơn
giữ con đi chợ nấu cơm
lau nhà rửa bát cho nàng thảnh thơi
Anh mà không có giữ lời
Dao em cứ ném, búa thời cứ phang ! http://blog.uhm.vn/emo/hocon/32.gif
Bây giờ anh cứ chối ngang
-Tại anh lúc ấy tơ mang bên mành.!

-Anh đừng kiếm cớ nói quanh http://blog.uhm.vn/emo/onionto/118.gif
Lo mà xách nước canh cùng nồi cơm
nếu mà lũ nhock đói mơm
Coi chừng em ném anh luôn xuống sàn !
Vợ nóng thì chồng chớ nhăn
Nếu không chén dĩa bị phăng ra đường!

-Thôi em giờ rất ....dễ xương
Cho anh xin lỗi còn đường an thân ! :congratulate:



Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:22 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.